Không chỉ ở Hà Nội mới có cảm giác "muốn ăn phải nghe chửi" đâu, ở Sài Gòn cũng có đấy. Nhưng dù vậy quán vẫn đông khách vì chất lượng và được rất nhiều thực khách ghé đến.



Quán bánh đúc 'chảnh' hút khách 40 năm



Quán bánh đúc của bác Hồng trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận đã nổi tiếng hàng chục năm nay. Ở đây mỗi ngày tiếp rất nhiều khách, đa phần là vì thích ăn bánh đúc ở đây, một phần là tò mò vì cách phục vụ ở đây, nghe đồn là rất chảnh.



Thường thì quán rất đông, khách đặt sẵn nhiều nên những người đến sau phải chờ rất lâu. Rồi thì được nghe mắng, có bạn bị mắng chỉ vì để xe không ngay thẳng làm người khác không đi được, có bạn thì lại bị mắng vì đưa tiền mệnh giá cao quá không có tiền thối, rồi nhiều lí do khác nữa,...



Tuy nhiên, bánh đúc ở đây rất ngon và chất lượng, nước mắm pha chế cực ngon luôn nha. Quán lại bán với giá rất bình dân nữa nên nhiều người chấp nhận việc nghe chửi và đợi lâu để được thưởng thức.



webtretho



webtretho



webtretho



Địa chỉ : 116/11 Phan Đăng Lưu, P. 3, Quận Phú Nhuận



'Bánh cuốn chửi' vẫn hút khách rào rào



Quán bánh cuốn ở khu Hòa Hảo, quận 10 được xem là điểm bán nổi tiếng thu hút nhiều thực khách. Vào giờ chiều, quán bắt đầu đông khách, nhiều người khi đến ăn phải chấp nhận đem xe đi khá xa để gửi.



Bánh cuốn ở đây hay mắng khách, có người vừa ăn vừa xin thêm gia vị cũng bị mắng té tát. Những ai là khách ruột ở đây, ăn thường xuyên nhận xét bánh cuốn ở đây khá ngon, chả thịt có hương vị rất đặc biệt, nước chấm làm cũng ngon nữa. Và hơn hết là giá ở đây rất hạt dẻ, chỉ khoảng 17k/dĩa. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao nhiều người lại chấp nhận việc "vừa ăn vừa nghe mắng" rồi.



webtretho



webtretho



webtretho



Địa chỉ : 398 Hòa Hảo, P5, Quận 10



Sinh tố chửi làng Đại Học



Ở làng Đại học (huyện Dĩ An, Bình Dương), hiếm sinh viên nào không biết quán sinh tố cô Nhung. Đây là quán được mở trước KTX ĐHQG, thường được nhiều bạn nhắc đến với cái tên khá “trìu mến”: quán sinh tố “cô chửi”. Những bạn lặp lại 2, 3 lần yêu cầu khi mua, hoặc đứng “xớ rớ” làm cản đường đi lại đều bị cô chửi. Thậm chí, vì cô nói giọng Huế khá khó nghe, khi nhiều bạn nghe cô hỏi không trả lời kịp cũng bị chửi.



Nhưng bù lại quán này bán sinh tố chất lượng. Giá thành không cao hơn các quán khác là bao, nhưng sinh tố xay thơm lừng, ít đá, lại được chế biến kỹ lưỡng và sạch sẽ.



webtretho



webtretho



webtretho



Địa chỉ : Làng Đại Học, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức



Bánh mì Huỳnh Hoa



Là 1 trong những hàng bánh mì mắc nhất Sài Gòn, nhưng số lượng khách hàng ở đây vẫn rất đông khách. Hơn nữa, bà chủ ở đây cũng cực khó chịu, giá niêm yết bao nhiêu bán đúng như vậy, không có chuyện bỏ bớt chả ra để mua giá rẻ hơn hay thiếu 1.000 - 2.000 đồng thì cho thiếu bữa sau lấy. Ai mua vội, hối làm nhanh cũng sẽ bị chửi thậm chí là không bán.



Nhưng bù lại bánh mì ở có vỏ khá giòn và thơm. Nhân bên trong thì vô cùng đầy đặn, ăn nửa ổ là đủ no rồi, pate khá nhiều và béo, các lát thịt nguội, giò chả, dăm bông ăn vừa miệng, không bị ngán.



webtretho



webtretho



webtretho



Địa chỉ : 26 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1



(Tổng hợp)