Mấy năm đi học nước ngoài mình hay ăn đồ Tây, riết rồi ghiền. Hay được mấy bạn ở chung ktx rủ đi siêu thị mua rau, nước sốt về trộn salad ăn, vừa nhanh vừa nhẹ bụng. Về tp mấy năm, mình cũng có dịp đi ăn ở nhiều nhà hàng, salad ngon thiệt mà giá hơi cao, có thèm cũng chờ được mời mới dám ăn :D.
Bữa trước nhỏ em biết có cửa hàng chuyên salad mới mở nên rủ mình đi ăn. Quán nằm ở 70 Hàm Nghi, ngay kế tiệm bánh Như Lan nên cũng dễ tìm. Ấn tượng đầu tiên là quán nhỏ xíu, ngồi chắc được 4, 5 người là hết cỡ. Lúc mình tới hên là vẫn có chỗ ngồi. Nhân viên vui vẻ dễ thương. Quán giao hàng với bán đem về là chủ yếu nên khá ít bàn.
Menu khá phong phú, rau và các loại nguyên liệu được bảo quản lạnh chuyên nghiệp.
Có thể gọi món theo menu hoặc tự chọn nguyên liệu giống buffet. Nước sốt cũng có nhiều loại để khách chọn tuỳ ý. Mình gọi phần salad cá ngừ còn nhỏ em gọi salad bò tẩm tiêu. Tô salad dọn ra rất nhiều và hấp dẫn =P~.
Rau tươi, lạnh và giòn, rất ngon. Nước sốt ăn rất hợp.
Có nhiều mức giá khác nhau từ 40k tới 100k. So với salad trong các nhà hàng gần xung quanh thì mình thấy giá này khá phù hợp. Bạn nào thích salad hoặc muốn thay đổi khẩu vị có thể thử cho biết. Nếu bạn nào biết địa chỉ nào tương tự có thì share ở đây luôn cho mọi người.
Quán này là WowBox Salad ở 70 Hàm Nghi, Q1 nhé các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1