Quán cafê nào ở TP HCM có chỗ để mình ngồi 1 mình, chỉ để nghe nhìn và có thể khóc cho đã mà không sợ ai để ý không?
Mình có nhiều tâm sự nặng nề không thể chia sẻ cùng ai, nhiều lúc mình chỉ muốn ở 1 góc nào đó để khóc cho đã, nhưng ở nhà thì không được, ra đường thì không biết đi đâu, mình rất muốn tìm một quán cafê nào đó vừa để mình có thể tự do khóc, suy nghĩ chỉ vậy thôi nhưng vừa phải đảm bao an toàn vì nhiều khi chỗ nào tối quá, vắng người thì nguy hiểm, quán đông cũng được miễn sao có 1 góc suất đủ tối để không ai nhìn thấy mình khóc...
Hôm trước mình đi quán Yesss trên đường Nguyễn Thị HUỳnh, Phú NHuận, gần NGuyễn Trọng Tuyển đó. Mình quên địa chỉ rồi, bạn hỏi anh Gúc nha. Quán cực...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
466/49 Lê Văn Sỹ (đi hẻm 420, tới cuối hẻm quẹo phải là thấy ngay)
Chúc bạn cảm thấy vui hơn sau khi đến!