xin chào các bạn, em có 1 khuyết tật từ bé đó là mắt lác ( mọi người vẫn gọi là lé) . Từ bé hồi còn rất nhỏ mẹ đã cho em đi khám rất nhiều nhưng bác sĩ bảo mắt em không phải bị lác , rồi lâu dần em cũng không đi khám nữa nhưng cứ khi bạn bè trêu em lai buồn em lại đòi mẹ đi khám , nhưng lần nào khám cũng vậy bác sĩ vẫn trả lời như vậy . Đến thời điểm này sự việc học đã kết thúc em có nhiều thời gian nên em quyết định đi khám lại 1 lần nữa và yêu cầu bác sĩ cho phẫu thuât mắt nhưng bác sĩ ở viện mắt trung ương không đông ý còn nói nhiều câu không dễ nghe chút nào cả . Em đã gặp bác sĩ trương khoa nhưng vẫn không được vẫn 1 câu trả lời là không đc phẫu thuật . Nhưng có 1 điều là các bác sĩ ấy đâu có hiểu việc khó khăn khi giao tiếp của em như thế nào trong khi mắt là cửa số tâm hồn nhiều lúc bị người khác nói em rât buồn . Măt em nhiều lúc mọi người khi nhìn vào thì không sao nhưng có lúc 1 bên nhỏ 1 bên to em không thể hiểu đc mắt em bị làm sao nữa rõ ràng mắt có bệnh mà không đc đi chữa , việc này rất làm khó khăn cho em khi đi xin việc trong thời gian tới nên em muốn giải quyết dứt điểm căn bệnh này. Mong mọi người tư vấn cho em xem có thể phẫu thuật ở đâu uy tín ở hà nội nhé . ( trừ viện mắt em đã khám rất nhiều rồi ) và giá cả nữa nhá .......... cảm ơn mọi người.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1