Phòng khám BS Trần Anh Tuấn 26 Lạc Long Quân, Q11- Cái TÂM của bác sỹ ở đâu???
Con mình bị khịt khịt trong họng và mũi đã lâu (chỉ khịt, ko ho, ko chảy mũi hay sốt gì), mình đã cho con đi khám và soi chụp các kiểu ko ra bệnh gì. Nghe nói bs Trần Anh Tuấn trưởng khoa Hô hấp BV Nhi đồng 1 giỏi nên mình cho con đến khám.
Mình đặt số qua 1080 và đưa con đến đúng giờ được dặn. Và đây là một vài điều khiến mình buộc phải đăng đàn lên tiếng:
1/Điều đầu tiên cảm nhận về phòng khám là nó luộm thuộm, nhếch nhác, đông đúc như một cái ga tàu địa phương. Người lớn trẻ nhỏ đứng ngồi, đi lại lộn xộn (các bé đến đây toàn bệnh về hô hấp, có nhiều bệnh lây nhiễm, nhìn thấy cảnh khám này thôi đã thấy ngại vì sợ con bị lây nhiễm chéo, mình phải bảo bố bé đưa bé ra ngoài đường đứng cho thoáng, để mình ngồi trong chờ nghe gọi tên);
2/ Phòng khám dùng tên BS trưởng khoa Trần Anh Tuấn nhưng con mình (và rất nhiều bé khác) được khám bởi 1 bác sỹ khác. Vì uy tín chuyên môn của bs mà nhiều người (trong đó có mình) tìm đến nhưng nghiễm nhiên bị đẩy sang cho người khác, làm sao mình có thể hài lòng. Cái này, dù nói thế nào thì cũng là treo đầu dê bán thịt chó.
3/ Bác sỹ nữ khám cho con mình (kiểu khám đơn giản của các bác sỹ hô hấp) rồi bảo bé ko bị sao cả, sẽ cho 2 ngày thuốc để uống. ĐÃ KHÔNG BỊ SAO THÌ TẠI SAO LẠI PHẢI UỐNG THUỐC? (Mình dự định về nhìn đơn thuốc của bs và tra google, nếu là kháng sinh sẽ ko cho uống)
4/ Mình được chỉ dẫn ra ngoài quầy thuốc đứng đợi. Đợi rất lâu, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần thì cuối cùng nhận được 1 bịch nilon đề tên con mình, được yêu cầu thanh toán 185k rồi bảo về uống thuốc theo chỉ dẫn. Mình về mở ra thì trong bịch có 1 lọ nhỏ (loại lọ thuốc nhỏ mắt đã lột bỏ nhãn mác) có 1 thứ nước gì vàng vàng (chỉ nửa lọ), ko nhãn mác, viết bằng bút trên chai là "Nhỏ mũi 2 giọt mỗi bên, ngày 2 lần"; 3 bịch nilon những viên thuốc màu xanh/vàng/tím ko tên, được đính kèm những tờ in sẵn ghi chú kiểu như "Ngày 2 lần" hay "Ngày 1 viên". Cả túi nilon chỉ có thuốc ko rõ nguồn gốc tên tuổi mà ko có bất cứ 1 tờ đơn, 1 dòng chữ khám bệnh nào.
Mình xin hỏi mọi người, có phải tất cả mọi loại thuốc trên đời đều phải được "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG", cần được biết HẠN SỬ DỤNG, và biết cả THÀNH PHẦN THUỐC để đề phòng bị dị ứng ko?
Những viên thuốc xanh đỏ tím vàng ko tên ko tuổi kia bố mẹ nào dám cho con uống thì đều là nhắm mắt làm liều và sống bằng niềm tin đối với các bác sỹ thôi. Thử hỏi nếu người bệnh uống những viên thuốc kia, bị dị ứng thành phần thuốc hay bị sao đó thì họ biết kêu ai vì làm gì có chứng cứ nào (khám bệnh và bốc thuốc, ko kê đơn, ko có chữ nào là của bác sỹ hết, bằng chứng đâu mà buộc tội mấy bác sỹ, dược sỹ ở cái phòng khám đó)
Tất cả 4 điểm mình nêu trên ko phải lần đàu mình gặp mà thực tế là diễn ra tràn lan, phổ biến ở vô vàn các phòng khám tư ở Việt Nam.
Điều mình bức xúc nhất ở đây chính là điều số 4. Điều này khiến cho mình thấy những người bác sỹ này KHÔNG CÓ TÂM - chỉ vì tiền, vì sợ người bệnh cầm đơn thuốc thì đi ra ngoài mua, ko bán thêm được thuốc, ko bóc lột được thêm người bệnh mà những bác - sỹ - không - có - tâm này đã hành xử ko đúng với đạo đức nghề nghiệp của chính họ.
Điều đáng buồn là ở Việt Nam những bác sỹ, phòng khám như thế này quá nhiều và người bệnh thì có ít lựa chọn và quá "hiền" để lên tiếng và hành động vì quyền lợi của chính mình và người thân.
Nhà có người ốm (nhất là trẻ em) đã là tệ đủ rồi, nhưng những thiên thần áo trắng mang trọng trách cứu người kia còn ăn tiền trên sự ốm đau của người bệnh, kể cả bệnh nhi. Thử hỏi, những kẻ ấy có xứng đáng được tôn trọng hay ko?
Mình thực sự chỉ muốn lập hội kêu gọi lên tiếng bóc mẽ và tẩy chay những phòng khám như vậy để dần dần hy vọng (mong manh) sẽ làm gia tăng những phòng khám và bác sỹ thực sự tử tế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến chú bán đồ chơi còn ko ưa gia đình nó.
Đến chú bán đồ chơi còn ko ưa gia đình nó.