Chào các Mẹ? Con nhà em 9 tháng dạo này cháu lười ăn lắm? cả tuần nay em cho cháu ăn đến khổ nửa bát bột mà hơn 2 tiếng ko xong? mếu khóc.. làm ngày nào em cũng đi làm muộn,em chán lắm đau hết cả đầu. Đi làm cả ngày nên cũng không có nhiều thời gian chăm con, mà ở nhà bà cháu cho cháu ăn, thấy cháu lười ăn bà lại ko cho ăn luôn, cũng không chia nhỏ bữa ra, nên thành ra cháu có 1 tuần mà còm nhom? Thương lắm.
Ko biết cháu làm sao? hay tại mấy hôm cháu bị viêm họng em ép ăn nên thành ra bây giờ cháu sợ... hay là cháu thiếu chất gì đấy, vì 9 tháng mà cháu chưa biết bò chỉ ngồi chơi thôi, nhưng cháu ngoài lười ăn ra cháu vẫn chơi bình thường và rất hiếu động.em định cho Cháu đi khám dinh dưỡng. Các Mẹ có biết ở Hà Nội chỗ khám nào tốt và bác sĩ nào giỏi? Các Mẹ giúp em với ko cứ thế này e buồn lắm? Cảm ơn các mẹ trước nhé!