em chưa lập gia đình. Cơ thể sức đề kháng kém, dễ nhiễm bệnh, lại do 1 đợt uống thuốc làm hư thận. Nên cổ tử cung bị viêm lâu rồi mới biết. Em mới qhtd được 1 năm cũng hạn chế thôi nhưng khi đi khám thì các bác sĩ bảo của em bị viêm rất nặng. :(


Em đã khám ở 92 Thợ Nhuộm, cả bác sĩ Giang chuyên chữa cho hoa hậu người mẫu gì đó ấy. Tốn kém lắm mà chẳng khỏi. Em cũng thấy các mẹ chia sẻ là đốt điện với áp lạnh cũng chẳng khỏi nên chưa dám. hic


Lên webtretho với search thông tin thì thấy chị Hằng bên Trần Duy hưng bán thuốc ngâm. Đầu tiên em cũng chẳng tin nhưng ngâm phải tới 100 gói ấy. Mỗi lần ngâm xong thấy dễ chịu lắm, chỗ ấy cũng hồng hào mỗi tội mất công thôi. Ngâm trường kì phải gần 3 tháng đi khám bác sĩ kết luận lại là HƠI phì đại, tức là đỡ được 1 tí. mấy tháng nay thấy khô ráo lắm chẳng ngứa ngáy hay có khí hư bẩn gì cả, cũng đỡ lo. Nhưng bác sĩ Giang nói có vi khuẩn cla gì ấy nếu ko chữa dứt gây tắc buồng trứng. Em mua thuốc uống, cũng chưa đi khám lại.


Gần 1 tháng nay em hay bị sai khớp tay, hnay gặp 1 bà diện chẩn giỏi lắm,(môn nhìn mặt đoán bệnh ấy) bà ấy bảo cổ tay với bàn tay khi úp xuống giống cái vòi trứng với buồng trứng nên em sợ em bị viêm vòi trứng thì khổ.


H em muốn đi khám chỗ nào uy tín 1 chút, có mẹ nào chữa khỏi phì đại rồi thì chia sẻ em với!


Cái bệnh này nó làm ngta stress lắm. huhu