Tết nguyên đán đã cận kề, ai cũng mong được quây quần bên gia đình, đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
Khi chính phủ quyết tâm dập dịch, mỗi người dân đều phải ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng. Thật đáng buồn khi các cháu bé từ mầm non đến tiểu học, trung học đều thuộc lòng các quy tắc ngăn ngừa dịch; mà người lớn lại thiếu tự giác, điển hình như trường hợp người mẹ tiếp xúc F0 sau 12 ngày mới khai báo khiến con cũng bị nhiễm bệnh.
Hà Nội công bố lịch trình bệnh nhân được nhận định có nguy cơ lây lan dịch cao ở Nam Từ Liêm (Ảnh Trần Cường)
Nhìn cảnh một số khu dân cư TP.HCM, Hà Nội phải phong tỏa trong khi Tết chỉ còn mấy ngày thì thật sự thấy tội cho người dân ở đó luôn đó các mẹ. Nếu mà cách ly dài ngày thì chẳng biết ăn Tết kiểu gì. Vậy nhưng vẫn có những ca bệnh thiếu ý thức, đọc tin mà giận khủng khiếp, vừa liên lụy tới người nhà, vừa ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Em đọc trên báo Người Lao Động thì sáng nay, 8.2, tại Hà Nội đã xuất hiện các ca nhiễm mới. Trong đó đáng chú ý là bệnh nhân số 2009, tên N.T.K.A sinh sống tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điều đáng nói là bệnh nhân tiếp xúc F0 sau 12 ngày mới khai báo, gây khó khăn cho quá trình truy vết. Cụ thể thì bệnh nhân 28 tuổi có tiếp xúc với ca bệnh 1722 (là bộ đội nhà máy Z153, em vợ của ca bệnh 1694) vào ngày 26/1. Nhưng đến gần 5 giờ chiều ngày 6/2 mới gọi đến CDC Hà Nội để tư vấn. Kết quả xét nghiệm ngày 7-2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Cũng chính vì sự thiếu ý thức và vô trách nhiệm này mà trong rạng sáng 7-2, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tòa A và tòa B chung cư Garden Hill, nơi có 1200 người dân đang sinh sống. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.200 cư dân tại chung cư này. Do 12 ngày mới khai báo nên trường hợp F1 của bệnh nhân này là rất nhiều.
Đến đầu giờ chiều ngày 8/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa thông báo ghi nhận thêm 2 ca dương tính. Người thứ nhất là N.B.B, sinh năm 2020, con gái 10 tháng của bệnh nhân 2009. Người thứ hai là H.T.N, sinh năm 1971, người giúp việc, sống tại nhà bệnh nhân 2009.
Như vậy, chỉ vì sự vô trách nhiệm và thiếu ý thức của mình, bệnh nhân 2009 đã lây bệnh cho con 10 tháng tuổi, khiến chung cư 1200 phải phong tỏa, gây khó khăn cho công tác truy dấu.
Sau khi có thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội), lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm đã lập tức chủ trì đoàn công tác xuống hiện trường kiểm tra và quyết định phong tỏa, lập chốt kiểm soát tại tòa A và tòa B chung cư Garden Hill.
Phó giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, dù nữ bệnh nhân N.T.K.A có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 nhưng cả bệnh nhân 1722 và bệnh nhân N.T.K.A đều không khai báo dịch tễ. Điều này dẫn đến sót lọt trong việc tiến hành các biện pháp cần thiết và bệnh nhân đã ở ngoài cộng đồng thời gian rất dài. Vì vậy, đối với trường hợp dương tính này, ngoài xác định các trường hợp F1, cơ quan chức năng sẽ phải tiến hành điều tra các trường hợp F2, F3 và phải cách ly luôn để đảm bảo phòng, chống dịch; tức là cơ quan chức năng và những người liên quan sẽ phải tốn công sức hơn rất nhiều, chưa kể đến chi phí.
Trong quá trình khai báo, người mẹ tiếp xúc F0 sau 12 ngày mới khai báo quanh co, không trung thực, giấu lịch trình di chuyển và tiếp xúc, rất gây khó khăn cho chính quyền địa phương và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác phòng chống dịch bệnh của quận nói riêng và của thành phố nói chung.
Theo trang tin của Bộ Y tế, bệnh nhân là giám đốc chi nhánh một công ty viễn thông ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Cô ấy đang nuôi con nhỏ, sợ cách ly tập trung nên không khai báo".
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.200 cư dân tại chung cư này
Và hậu quả của sự thiếu thành thật này là đứa con 10 tháng cũng đã trở thành người bệnh. Thiệt tình em không biết người mẹ này nghĩ gì luôn đó các mẹ, nếu cách ly sớm có khi em bé sẽ chỉ là F1, F2; mẹ con có cách ly thì cũng ở bên cạnh nhau. Bây giờ đến như thế này thì vừa tội cho em bé, vừa thương các nhân viên y tế phải vất vả truy vết 12 ngày vừa qua của bệnh nhân 2009.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1