Tuyệt thực 40 ngày - giảm 12kg. Các mẹ vô ùn đít cho em có quyết tâm với ạ.
Em năm nay 25 tuổi. cao 1m59 mà nặng tận 57kg lận.Trước tết em gầy nhom, sau tết tăng cân ghê quá. lên gần chục kí.
Vì trước đây em với chị gái từng tuyệt thực 45 ngày rồi. Nên cơ bản là không lăn tăn. Đợt này quyết tâm giảm cân đi học bơi. Tiền mãn teen tới nơi rồi mà em chẳng biết cái hồ bơi nó trông ra làm sao cả
Trang này của em cũng chẳng có úp thực đơn gì. Chủ yếu vào viết nhật kí mỗi ngày khai báo với các mẹ, các mẹ mỗi người 1 câu cho em vượt qua cám dỗ với.
Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi - em là em chủ trương theo Đảng và nhà nước, nhất nhất tuân lời Bác dặn. Cách mạng chưa thành công, tuyệt đối không thõa hiệp với giặc mỡ.
Em bắt đầu từ ngày mai ạ. Thứ 2, Ngày 23/03/2015.
Sologan của em " Phụ nữ đẹp là NGƯỜI RẤT BẢN LĨNH. Bản lĩnh nỗ lực được đẹp và giành quyền được hạnh phúc"
" Đàn ông yêu bằng mắt - là thật "
Và còn câu nữa em rất tâm đắc : GÁI XẤU THÌ KHÔNG CÓ QUÀ.
Thật ra thì em không xinh đâu. đã thế còn phải tội hít không khí cũng béo. Cơ mà vẫn phải khắc cốt ghi tâm câu này, như kiểu tự chửi vô mặt để biết nổ lực thay đổi mình ý. Thử hỏi, Khi mà thím ra bãi đỗ xe với con bạn, đứng cạnh 1 thằng trông cũng ngon zai, bà nó! nó dẫn xe giùm con bạn của thím mà không dẫn cho thím...thì thím hiểu rồi đó. :l
Em kiểu gì cũng phải giảm cân tuyệt thực ít nhất 40 ngày - có khi hơn, Em tin vào độ lỳ đòn của mình lắm. Em lấy mỡ thãi ra đập đập vô mặt thằng ý. Cho nó chết chết vì tắt thở.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ béo l...