Vùa sinh xong bé thứ 2 cơ thể em thừa tận 16 kg , mà bụng của em bây h lúc nào cũng như chưa 8 tháng trông khiếp lắm , đã thế em còn cao lớn nữa nen trông càng sợ . Hiện tại bây h e cao 1m 66 nặng 68kg , em đang quyết tâm tống khứ cái đống mỡ thừa và khoảng 16kg thit đi nên em chọn cách uống thuốc giảm cân kết hợp với việc an kiêng , Ngày 26/3 bắt đầu uống viên thuốc đầu tiên . Cảm giác của e la khát nước kinh khủng trong. 1 buổi sáng mà em uống hết tận 2 lít nước lọc và ăn 1 gói miến phú hưng Đến tối em ăn cùng ca nhà 3 miếng đậu phụ tẩm hành và 2 bát nước rau muống luộc. Ngày 27/3 viên thuốc thứ 2 lúc này mới thực sự là khủng khiếp vì em thèm ăn bún ốc kinh khủng nhưng ko dám ăn vì bún là tinh bột , em ăn 1 nửa lạng gân bò với 1 gói miến phú hưng ; tối em ăn nủa củ đậu và 1 miếng ổi Kết thúc 2 ngày giảm cân đầu tiên bằng việc uống thuốc và kô ăn tinh bột em đã giảm dc 3kg Mai là ngày thứ 3 em uống em sẽ thông báo với mọi người sau . Nếu các mẹ muốn trao đổi về phuơng pháp giăm cân thì chúng ta cùng bàn luận nhe