Tình hình là e mới đi làm. Công việc văn phòng bt thui, nhưng bị gò bó về mặt time. Buổi trưa vì nhà trọ xa nên e k về, thành ra sau khi đi ăn, e kê mấy cái ghế lại rùi ngủ trưa lun trong văn phòng. Ngủ chập chờn đc khoảng 1h. Tối về e ngủ lúc 11h, sáng hum sau 5h dậy. E lun lun trong tình trạng buồn ngủ. Vừa mệt mỏi, vừa ngại vs sếp và đồng nghiệp, vì 2 mắt e cứ díu vào nhau ấy. Khổ ơi là khổ. E sẽ cố gắng tối ngủ sớm hơn. Đồng thời E lập topic này để mong chị nào đã từng trải qua hoàn cảnh ấy thì chia sẻ chút kinh nghiệm cho e. Chị nào có kinh nghiệm thực tế thì mách e nha, đừng serch trên google, vì e cũng vào google đc mà. Hiiiiiiiiiiiii. Thankssssssssssss
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nguyên nhân gây ra các cơn buồn ngủ là do hệ thần kinh hoạt động nhiều, máu...
Lúc mới đi làm thì ai cũng vậy thôi. Ngày xưa sinh viên thường học có 1...
Mình cũng hy vọng là như thế, hy vọng về nhà ngủ nhiều + 1 time...