Các chị ơi tình hình là em định đi hút mỡ mông và đùi vì dạo này nó quá khổ quá. :Crying:Nhưng qua tìm hiểu thông tin thì bảo hút mỡ nguy hiểm, tốn kém …..mà cẩn thận lại còn bị dị tật, sẹo đầy người, đã xấu rồi lại càng xấu chồng chê chồng bỏ thì chết, con lại còn bé nữa chứ…


Hồi trước còn con gái em cũng hơi to phần mông và đùi nhưng còn chấp nhận được vì em cao, mặt mũi xinh xắn( bạn bè bẩu thế, em cao 1m61 nặng 50 cân , đấy là hồi Đại học cách đây 5,6 năm rùi :Angel:) nhưng từ hồi đẻ con, em tăng cân vùn vụt. Hồi em lên bàn đẻ những 82 cân, đẻ xong còn 72 cân, cách đây 1 năm giảm còn 57 cân, giời lại tăng cân rùi tận 64 cân lận mà vùng mông và đùi cú liên tục phát triển mà con mình những 3,5 tuổi rùi. Ở cơ quan mọi người trêu làm em tự ti lắm. Công việc của em lại phải ngồi máy tính nhiều. Đã đi tập thể dục rùi, giảm ăn uống mà chỉ giảm được 1,2 cân mà giảm cân thì mặt mũi xanh xao, gầy rộc đi…Em sợ lắm! Giờ không biết làm thế nào nữa vì dù sao em có 28 tuổi lận mà đã thế này sau này giá rùi thì không biết béo đến mức nào???


Không biết có chị nào giống em không? Có cách nào giảm béo mách em với.:Sigh: Chứ tình hình thế này gay quá các chị ơi!


HELP ME …………………………………….………………