Nhật kí giảm cân bằng thuốc phục linh xanh.


Chiều cao: 1m63


Cân nặng : 56kg


Chỉ tiêu. : giảm 8kg


+Ngày 1: 20/3/2016


Mình chọn ngày chủ nhật để uống vì không phải đi làm. Nếu có triệu chứng gì thì mình vẫn có thể nghỉ ngơi.


Trước khi quyết định mua thuốc này. Mình đã đọc khoảng hơn 50 bài viết và các ý kiến của các mẹ khi uống thuốc nên mình quyết định giảm cân.


Sáng: để cơ thể làm quen với thuốc nên mình ăn bún bò. Ăn cho no rồi mới dám uống thuốc. Uống vào mình có cảm giác liền là rất khát nước.


Nghe nhiều người nói thuốc này rất nóng. Nên mình xay 5 trái cà chua uống. Vừa đẹp da vừa ko sợ táo bón.