Hôm đó tôi cùng ox đi công chuyện lòng vòng 1 hồi lâu chúng tôi thấy đói bụng 2 vợ chồng rủ nhau vào quán ăn lúc đó quán đông trời nóng và vô cùng oi bức chông tôi bước vào trước tìm bàn còn tôi loay hoay vào sau nhưng do sợ mất đồ tư trang tôi lại không cởi đồ vẫn mặc nguyên chông nắng và mũ khẩu trang buoc vao



- ở cái quán đó ăn theo số người ta đưa và tự lấy đồ ăn tối lấy và ox cũng lấy


-Sau đó thật bất ngờ cô bán hàng cơm đưa 2 vé và nói của "U" và anh là 100k.


-"LÚC ĐÓ VỪA ĐÓI VỪA SỐC VÀ VỪA ẤM ỨC TÔI ĂN KHÔNG ĐƯỢC "


-Tôi biết ox tôi cũng nghe thấy mà không nói một lời nào cả từ lúc ăn tối lúc xong không ai nói với ai một lời nào cả . sau đó trên đường đi về tôi suy nghĩ về tất cả những gì mà thời xuân sắc tôi đã có :


Nhớ hồi đó tôi từng là một cô gái mình hạc xương mai nặng chưa tới 40kg eo chị 54cm và ngược 80 mông 100cm biết bao người đưa đón nương chuộng ăn mặc sành điệu, mật mũi khả ái ...Những gìo thì ngày bạn học đại học cũng 5 năm cũng không nhận ra ,nói gì đến bạn học thời phổ thông


-đó là 1 câu chuyện dài và buồn , nhưng buôfn hơn cả chính là tôi sống và lấy ox như trò đùa chớ trêu của số phận vậy 2 người là 2 thế giới khác nhau hoàn toàn vậy, cho nên tôi mới sống không còn gì để mất mọi thứ với tôi thật vô nghĩa cụ thể sống không cần bạn bè ,không họp lớp không tu tập ,không tiệc tùng ,tôi sông ngày thành đêm ,và đêm thành ngày như ma vậy .


- Mãi tới t10 năm trước nguoi ban hang da cho toi biet su chenh lenh kha lon giua toi va ong xa cho du toi kem ong xa toi 4 tuoi ma con co su nham lan nhu vay .


*** Vậy thì khi tôi đi với bạn của tôi thì sao nhỉ ???? cô là là sự chênh lệnh đó sẽ là BÀ và CHÁU .Tôi cảm thấy nhục vô cùng và từ đó tôi lấy hết quyết tâm tư lại mình luyện tập và nhớ video này mà tôi thay đổi các mẹ ạ . tôi rút ra kinh nghiệm cho mình dù sao đi nữa ,dùi cuộc đời có ngang trái bất công với mình thì hãy đợi sự tử tế với bản thân mình đừng để mình THÂN TẶNG MÀ ĐẠI , mình phải yêu mình trước tiên đó là thông điệp tôi muốn gửi tới mọi người. giờ nhỏ phân trần tự động viên mình mà tôi đã và đang rèn luyện mình đỡ hơn dần dần đây ạ.