chào mọi người , số là em vừa sinh bé đc 5 tháng . đang cơn bĩ cực quá , thân hình như con heo ú rồi . hạ quyết tâm giảm béo mãi mà cứ ngày 1 ngày 2 lại lơ là (cái tính em nó thế) . vì vậy , chị nào cũng đang giảm béo thì cho em theo cùng để có người thúc giục , nắm tay lôi em ra khỏi đám mỡ lỏng bỏng :((


em định là sẽ tập chạy bộ ở cv lê thị riêng , nên chị nào ở các nơi như P.5,6,7 Q.tân bình , hoặc gần đó thì 2 chị em mình cùng nhau tiến bộ . ah, còn cần fải có tinh thần thép nữa . cái thân em nó ù lì lắm . nói mãi mà vẫn bị cám dỗ :((


các chi6 ơi , giúp em với nhé . em sinh năm 89 ah . nhà ở p.7 . thân chào các chị