Tình hình là rất tình hình ạ :(. Miumiu giờ được gần 10 tháng rồi các mẹ ạ và từ bé em ý chỉ ti có một bên thôi nên ngực mẹ bây giờ thê thảm lắm, mình nhìn vào còn thấy phản cảm nữa là huhu.


Hồi mới sinh mẹ cháu không có sữa ngay mà phải 5 ngày sau sữa mới về sau đó lại bị tắc do sữa về lúc ngủ, mệt quá ko dậy cho em bú được nên bị tắc :(. Thông hút đủ kiểu, dùng đủ cách kể cả cao dán lẫn thuốc lá đến 1 tuần sau mới hết bị tắc các tia sữa nhưng sữa về lại ít :( Mẹ bị tẩm bổ bao nhiêu là cháo chân chó đen đu đủ xanh, cháo móng giò rồi ý dĩ thông thảo.... nên sữa về cũng nhiều mỗi tội em ý chỉ chịu bú có bên trái còn bên phải thì bỏ hẳn ạ, cứ cho ti bên phải là khóc ngằn ngặt ý, dùng đủ cách mà ko ăn thua kể cả lừa em bằng cách cho em nằm rồi mẹ cho bú từ trên xuống rồi có lần bố bế em mẹ cho ti để em thuận như khi em ti bên trái thế mà cũng phải chịu thua em.


Cho đến giờ thì hai bên bị lệch một cách rõ rệt ạ. Khi em bú xong thì nhìn hai bên lệch nhau kiểu một bên cỡ 36 còn bên kia 38 ý, khi căng sữa thì một bên 36 một bên phải trên 40 các mẹ ạ. Hix. Có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này không chỉ cho mẹ cháu với vì giờ em vẫn tiếp tục bú, mẹ cháu định em trên 1 tuổi mới cai sữa cơ. Dùng máy hút nhiều chỉ sợ sau này bị nhẽo thì còn chết nữa với lại bên phải giờ bóp với nặn cũng chỉ ra vài giọt thôi chứ ko thành tia như hồi em ý 3.4 tháng ạ.


Thấy các mẹ có nói đến nhiều phương pháp cải thiện vòng 1 nhưng không thấy ai nói tới vụ bị lệch như thế này ạ. Vòng 1 của mẹ cháu tương đối cân đối so với cơ thể ạ chứ ko phải dạng phẳng lì đâu.


Cám ơn các mẹ rất nhiều, đợi tin các mẹ ạ.