Cũng như nhiều chị em khác, em thích nhất là làm chuyện đó với chồng vào buổi tối. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi lên giường ấm êm, nằm ôm nhau, chọc ghẹo nhau thật là thích.


webtretho



Nếu hỏi thời điểm em thích làm chuyện đó nhất là khi nào thì em sẽ lập tức nói rằng “trước khi đi ngủ”. Thế nên có nhiều đêm thấy chồng không đả động gì đến, em cũng hơi buồn buồn, thật uổng công mình đã xịt chai nước hoa thật thơm, chuẩn bị bộ váy ngủ thật khiêu gợi. Nhưng rồi em tự nhủ chắc hôm nay ông xã mệt, và em ôm chăn đi ngủ.



Thế mà sáng sớm, khi em đang say giấc nồng thì thấy tay ông ấy mò qua, sờ soạng lung tung khiến em nhột nhạt quá, bèn hất tay ra để ngủ tiếp. Thường em rất dễ cáu khi có ai đó đánh thức em dậy vào sáng sớm. Thế nhưng, nhận thấy mùi hương quen thuộc của chồng cùng với những cái vuốt ve, mơn trớn thì em thấy rất dễ chịu.



Có lẽ thấy em cứ như con mèo lười không chịu dậy nên ông xã em cũng không gọi em dậy mà tự động thoát y rồi “ấy ấy” luôn. Lúc đầu em cũng còn ráng ngủ nướng, nhưng sau đó cũng bắt đầu tỉnh dần và hưởng ứng theo anh ấy.



Phải nói buổi sáng chồng em có vẻ rất sung sức, cuộc yêu của tụi em tuy không có màn dạo đầu ngọt ngào nhưng đầy hứng khởi. Thế là sau một hồi vận động thì em cũng tỉnh ngủ. Và kết quả là hôm đó em đi làm sớm nhất công ty, hihihi.



Chồng em nói rất thích làm chuyện ấy buổi sáng vì sau một giấc ngủ sâu anh ấy tràn đấy năng lượng và khỏe mạnh nên muốn được “yêu” ngay lập tức. Và nếu được đáp ứng thì cả ngày hôm ấy của anh rất sảng khoái, vui vẻ và thoải mái.



Em thì nói thật lúc đầu em không thích lắm vì em muốn ngủ thêm tí nữa cơ. Hơn nữa, em thích được nằm ôm anh ấy ngủ sau khi làm chuyện ấy. Thế nhưng, sau vài lần miễn cưỡng đáp ứng ông xã thì bây giờ em cũng thấy làm “chuyện ấy” buổi sáng cũng thú vị ghê cơ.



Thật sự thì được đánh thức dậy bởi những nụ hôn, những cái vuốt ve âu yếm và đặc biệt là sự vận động nhẹ nhàng và hưng phấn khiến cho em cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Không những vậy, hôm nay em đọc bài báo mới biết là làm chuyện ấy buổi sáng còn có lợi cho sức khỏe nữa chứ. Vậy mà lâu nay em lại cứ nghĩ sex buổi tối mới là đúng cách. Nếu chị em nào chưa thử thì nên thử, với liều lượng 2-3 lần/tuần thì làm tình buổi sáng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nhiều so với các thời điểm khác.



Đây em tổng hợp được hơn 11 lợi ích, em chia sẻ cho chị em nào muốn tham khảo.


1. Cải thiện lưu thông máu, do đó làm giảm huyết áp.


2. Đốt cháy 300 calo một giờ, làm giảm nguy cơ bị tiểu đường.


3. Không phải lo lắng về chứng đau nửa đầu.


4. Giảm đau, đặc biệt là viêm khớp.


5. Tránh được bệnh trầm cảm.


6. Tận dụng được ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác tươi mới.


7. Tăng việc tiết hormone giúp mượt tóc.


8. Dễ dàng đạt được khoái cảm, giảm được căng thẳng khi quan hệ.


9. Cải thiện khả năng miễn dịch bằng cách tăng cường sản xuất kháng thể IgA .


10. Thời gian “đánh trận” của phái mạnh kéo dài hơn so với các thời điểm khác.


11. Quan hệ tình dục là một động lực tuyệt vời để thức dậy và tiếp sinh lực cho một ngày mới.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/dang-suong-run-nguoi-hai-vo-chong-chet-dieng-khi-thay-bong-den-thap-tho-ngoai-cua-2321366/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/vo-khoc-khong-ra-nuoc-mat-voi-ket-cuc-cua-chong-khi-ham-ay-ay-7-phat-1-dem-2320585/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/phan-ung-sieu-ba-dao-cua-co-vo-tre-khi-bat-qua-tang-chong-xem-phim-xxx-2313231/