Trong wtt này chắc chưa có mẹ nào lên chức mẹ chồng đâu nhỷ. Em cũng vậy. Sn93 thôi nhưng đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ. May mắn vì nhà chồng và nhà mình quen biết từ khi 2 vc còn bé nên hiểu và quý nhau như con ruột. Bố mẹ 2 bên cũng là bạn thân của nhau.Nay mới vào wtt đọc tâm sự của các mẹ. Em thấy 10 mẹ thì đến 9 mẹ là có ác cảm với mc.Em cũng có 1 ng anh lớn hơn nhưng chưa lấy vợ. Đọc tâm sự của các mẹ rồi nghĩ đến mẹ em mà em cũng ứa nước mắt. Không biết nếu mẹ mà đọc đc những tâm sự này thì mẹ có dám cho con trai mẹ lấy vợ không.Mẹ em tốt, rất tốt. Nhưng cũng từng mang thai giống các mẹ em biết khoảng tg này mình rất dễ tủi thân và bị suy nghĩ nhiều. Nói chung đàn bà thật là khổ. Mẹ của mình rồi cũng là mẹ chồng của ng khác. Tốt trong suy nghĩ của mình nhưng lại là xấu trong mắt người khác. Rồi sau này mình cũng là mẹ chồng của ai đó. Biết làm sao? Biết cư xử thế nào để không làm trái ý nó? Để nó không mặt cười nhưng khinh và ghét trong lòng đây. Nghĩ r cũng thấy lo. Thôi! Có lẽ em sẽ không làm mẹ chồng đâu :)