Hic,chồng em hơn e 5t(ngoại hình thì cao to,model lắm,nhưng nhìn bề ngoài như dân ăn chơi ấy,da thì ngăm đen,hơi giống mỹ đen,haha)chiêu chuộng e hơn múc có thể và gần như toàn bị e bắt nạt...khổ nỗi ai cũng kêu cái câu cà chớn kia khi gặp 2 đứa em.Bạn bè e cứ nói tiếc cho e,hay là tại vì ổng giàu quá?và nhìu câu lộ liễu lắm!thiệt khổ cho em,nói sao thiên hạ cũng k hiều..e mở topic này xin mọ người cùng share,chồng e k giàu k nghèo,em tin vào tyeu và sẵn sàng cùng chồng từ 2 bàn tay trắng đi lên,em 87,anh 82.miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ...:Sigh:
Mình đọc mãi mà chả hiểu ai là hoa nhài,ai là cứt trâu:Thinking:vợ chồng thì bình đẳng 50/50.đàn ông thi chấp 1/2 ,con thi :hòa hòa,được được,thua thua,cầu thủ là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Chị Liên Ròm, mẹ Hylam, JH... và nhiều mẹ nữa ở nước ngoài lâu thiệt lâu mà vẫn...
Hay lie quá rồi chạy rùi :Thinking:
Ông: Ra vẻ ta đây, dĩ...
Họ nói thì tự họ nghe. Mình nghe được thì mình cười mím chi, chỉ như...
Chị chủ top ơi, thiệt là em chưa hiểu lắm...