Trong tác phẩm cuối cùng của ông “The wisdom of life” (Tạm dịch: Trí tuệ đời người), ông lần đầu bàn về hạnh phúc, và khẳng định: “Muốn sống cuộc đời hạnh phúc, không phải là theo đuổi hạnh phúc, mà là thoát khỏi khổ đau”. 

Vậy làm cách nào để thoát khỏi khổ đau? 

Con đường ít người đi này chỉ dành cho những tâm hồn muốn tỉnh thức sẵn lòng giữ khoảng cách với sự ồn ào, khoái cảm và phù hoa. 

Cuốn sách này được viết từ thế kỷ 19, nhưng triết lý ở đây vẫn đúng với thời đại bây giờ

Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ mang tên “Người có nội tâm càng phong phú càng khó hoà đồng” qua tác phẩm triết học kinh điển “The wisdom of life” của triết gia Arthur Schopenhauer.