Dạo này không biết tại sao mình nhìn cách ăn mặc của bà xã thấy ngứa mắt quá, áo xống gì cứ mỏng tang nhìn thấy hết cả nội y, góp ý thì bị vặc lại đâm ra thành cãi nhau. Quan điểm của mình thì độ trong của vải vóc cũng nên có giới hạn của nó, mờ ảo kiểu hình khối thì chấp nhận được chứ rõ cả hoa văn của nội y thì hơi quá. Thật ra mình cũng phân vân không biết quan điểm của mình có hợp thời hay không, vậy mạn phép hỏi ý kiến đông đảo bà con xem vụ này mình nên nhượng bộ hay nên cứng rắn nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Vậy bác chủ top thấy vợ mình mặc có hợp mốt, có phù hợp với...
Mình đưa lại cái link ảnh để ai chưa xem có thể tham khảo rồi đóng góp ý kiến tiếp. Thú thật mình chưa thấy thuyết phục lắm.
"Kìa có hàng bán thịt kìa" ... mà "thịt ôi chứ ngon gì đâu" ......
Mình tạm tổng kết việc mặc vải mỏng như sau:
1. Do sexy bẩm sinh....
Vấn đề là mặc hở...
Vấn đề hem nằm ở các bác giai. Mà là ở các bác gái. Bác nào thấy mình vẫn ok: vẫn ba vòng ra ba vòng,...