Chào các anh chị trên diễn đàn. Nhờ anh chị tư vấn giúp em vấn đề này.


Trước khi cưới em đã thuyết phục vợ em là về ở chung với ba mẹ nhưng vợ em không đồng ý. Nhà em có ba, mẹ, 1 em gái (12 tuổi) & 1 người chị gái họ, 1 em trai họ. Lúc đó, 2vc cũng không kiên quyết giải quyết vấn đề này và không nghĩ tác động của vấn đề này lại lớn như vậy.


Sau khi cưới, em cứ đinh ninh là sẽ thuyết phục được vợ em về nhà sống nhưng vợ em vẫn không đồng ý và 2 đứa thống nhất là mỗi cuối tuần sẽ về nhà và nếu trong tuần tranh thủ được thì sẽ về 1 hoặc 2 ngày. Hiện nay, 2vc ở trung tâm thành phố rất thuận tiện cho công việc và cách nhà ba mẹ khoảng 20km. Nói thêm là 2vc em làm việc cho các công ty lớn và chịu rất nhiều áp lực về công việc cũng như thời gian, thường tối làm việc về nấu nướng cơm nước xong cung gần 10h đêm.


Thời gian gian đầu 2vc chồng vẫn đều đặn về thăm nhà vào mỗi cuối tuần nhưng mấy tuần gần đây vợ em không muốn về nhà ba má vào cuối tuần nữa. Em đã tạo áp lực cho vợ em và làm không khí gia đình luôn nặng nề mỗi khi 2vc bàn đến vấn đề này. Vợ em đưa ra lý do là: Cả tuần làm việc mệt mỏi rồi nên muốn cuối tuần được nghỉ ngơi không muốn về nhà, mặt khác do nhà em ở ngoại thành nên khi về nhà ba má em cô ấy nói thấy rất buồn và cảm thấy tù túng. Nhưng em thấy lý do lớn nhất là do cô ấy sợ ở chung với gia đình ba má em quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình nhỏ của tụi em.


Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi quá mà vợ em cũng không hơn gì. Mỗi cuối tuần về nhà một mình, thấy ba má hỏi vợ con đâu em chỉ biết trả lời là vợ con bận công việc hay một lý do nào đó, em cảm thấy được ba má rất buồn nhưng cũng không dám gây áp lực thêm cho em. 2vc em mới cưới được hơn 6 tháng cuộc sống luôn hạnh phúc và vui vẻ có thể nói là đáng mơ ước ngoại trừ chuyện này. Em sợ lâu dài chuyện này ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, trong đầu em đã bắt đầu xuất hiện nhưng tư tưởng về sự tan vỡ. Mong các anh chị tư vấn giúp em.