Em thấy trên diễn đàn nhà mình có nhiều topic này rồi nhưng em muốn lập lại top riêng để nhờ các chị tư vấn giúp em.
Em lấy chồng được 3 năm rồi, tất tần tật những sự ko mong muốn và sợ sệt trước hôn nhân em đều đã nếm trải: vc cãi nhau chồng xưng mày tao với vợ lần 1, lần 2...lần 3 vợ cũng chửi mày tao lại ( lần đầu cũng ngượng mồm lắm, nhưng đến lần thứ n thì chả còn ngại ngần gì nữa...em thấp hèn quá ;(( ), bị chồng đánh : lần 1 là 1 cái tát - lí do chả là gì, chỉ là đang tranh luận gì đó, em cam kết là em ko nói láo nói ngang, em chỉ phân tích và nói quan điểm của em nhẹ nhàng, chồng đuối lý nổi sung, tát em choáng cả đầu óc. Em làm toáng lên, đòi đem đồ đi luôn giữa đêm rồi li dị, mẹ chồng giữ lại vuốt ve :)) ( tởm)! Chồng khóc lóc xin lỗi, ân hận...em vì con bỏ qua và cũng quá là tự tin rằng chồng ko bao giờ làm thế nữa vì em bảo có lần 2 chắc chắn li dị.
Lần 2: Cách lần 1 cũng chả bao lâu, Cũng chẳng vì lí do mâu thuẫn phát sinh gì của hai vợ chồng, mà chỉ là mâu thuẫn của em và bà giúp việc, nó tự dưng xông vào đấm đá em như phim chưởng, may là con em nó sợ gào lên, em ôm con nên chỉ đau đớn và thương phần mềm. Lần này đối với em mọi sự coi như đổ vỡ, ngay sau đó em làm đơn li hôn ( tất nhiên nó ko kí). Nó về quỳ gối, lại khóc lóc lại xin lỗi, lại nói nó rất yêu em, yêu con, là nó bị điên, nó sai. Nghĩ thật chua xót, em đang ly thân, được 2 tháng rồi nhưng em vẫn nhất quyết không tha thứ và sẽ làm đơn ly hôn đơn phương thôi.
Các mẹ nào đã bị chồng đánh tím người, tím mặt mũi vào chỉ em cách tha thứ mới???
Em cũng thương con em lắm, li hôn rồi nó lớn lên thiếu bố thì cũng tội lắm...Thằng chồng em nó cũng yêu con và chăm con...vì vậy em đã nói chuyện với nó ly hôn thì tôi ko ngăn cản việc anh gặp con, thoả thuận để con có đủ tình cảm của cả bố và mẹ.
Haizz...em có ích kỷ ko các mẹ? Chồng em nó bảo em ích kỷ, tội phạm hối cải còn được khoan hồng mà em cứng rắn quá??? Em cũng muốn tha thứ, muốn bỏ qua để gia đình lại vui vẻ ấm cúng...nhưng em ko làm được, em đến muốn khóc gào lên cho nhẹ lòng mà cũng không khóc được( vì khóc cái đêm bị nó đánh hết rồi) , đánh lại nó một trận cho hả dạ rồi buông xuôi cho qua cũng ko làm được??? Có mẹ nào chỉ cách cho em tha thứ với được ko???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thanks bạn vì củng cố thêm cho quyết tâm của mình.