Mình thắc mắc mình đã làm sai cái gì . Mình và chồng kết hôn khi mình đang học và phải lưu việc học vì mình có bầu cưới nhau về chồng mình chơi chứng khoán thua sạch bán vàng cưới lấy tiền đi đẻ  cả nhẫn cưới cũng bán luôn sau khi nhà chồng biết chuyện bố chồng uống rượu về quậy mình trong khi mình bầu 6 tháng đuổi mình đi chồng là người làm sai nhưng chưa một lần bảo vệ mình trơ mắc nhìn mình bị chửi thậm tệ .


   Lúc mình ôm con đi khám ở nhi đồng con nằm cấp cứu khoa tiêu hóa bố mẹ mình gửi lên 6tr chồng mình lấy hét tiền chơi chứng khoán cuối cùng nợ một đống để mình khóc tới 3h sáng còn chồng thì ngủ ngon lúc về mình k chịu nỗi cảnh bị quậy như v mình muốn đc ra riêng thì bị đuổi trong đêm k một ngàn dính túi .


   Mình bệnh hậu sản cần tiền đi khám chồng k cho một ngàn đi khám bố mẹ mình bỏ tiền cho mình khám ở từ vũ thế mà cũng lấy tiền mình khám đu đâu mất . 


   Chuyện mình đi học lại bố mẹ mình hỗ trợ học phí hết 24tr và nhà trọ trong khi chồng mình chỉ cho 2tr mỗi tháng nếu k đủ bố mẹ mình hỗ trợ thêm tính ra là bố mẹ mình nuôi mình đi học luôn cháu cũng bố mẹ mình chăm . Vì mình k phụ con họ đi làm trả nợ nên k chăm .