Đã 2 ngày 1 đêm rồi đó anh, chẳng lẽ hôm nay anh cũng không về, anh không lo cho em và con đêm ở nhà một mình hay sao
Lỡ nữa đêm con bị sốt thì sao, lỡ trộm nó biết anh không có nhà nó vô rồi sao...
Em gọi đt cho anh toàn là không liên lạc đc không hà, lỡ có chuyện gì xẩy ra em cũng không sao liên lạc đc vơi anh.
Em buồn lắm, không còn chút tinh thần nào chăm sóc con cả, nó cứ đi lang thang, đi qua quán cafe.
Em ẵm con về thì có khách vô mua đt no lại chạy đi mất, em cũng không cho nó ăm cơm được đàng hoàng vì mắc bán hàng, không bán hàng thì lấy gì mà sống đây anh. Anh bảo em tham tiền nhưng em có tham tiền đâu, ấy là em tham công tiếc việc đó chứ, em có ăn cắp tiền ai bao giờ, có hành động gì là tham lam chưa anh, thế mà anh bảo em tham tiền,
Em đang đâu dầu vì tiền đây nè anh vì lấy thẻ cào cũng không đc thoải mái nữa, lấy sim thì ko đủ tiền thẻ cào còn lấy thẻ cao thì ko dủ lấy sim
Nhiều nguoi vô sữ đt mà anh ko co ở nhà, 3,4 người gì rồi đó, giá mà em cũng biết sửa anh nhỉ, em sẽ làm thay anh
Anh à, càng về khuya em càng nhớ anh kinh khủng, sao anh còn chưa về, anh có biết em buồn khổ lắm không, anh hết thương em rồi sao, em kiệt sức mất, em mệt mỏi lắm, đầu óc chẳng nghĩ đc việc gì cả, em chỉ muốn nằm xuống mà thôi, ngồi bán hàng cũng không nỗi nữa. Giờ chồng mình đang ở đâu?
Có người vợ nào mà không ghen chứ, chồng đi 2 hôm rồi không về sao lại ko ghen, ko lo, ko suy nghĩ viễn vong chứ
Anh trừng phạt em nhiêu đó là đủ rồi anh, em sẽ chết mất thôi nếu kéo dài như thế này, và con sẽ khổ nữa, em chẳng lo đc cho con chu toàn, em muốn lo cho con lắm , nhưng em lo ko nỗi, ngay cả ngồi dậy mà cũng ko nỗi thì làm gì đc anh, chồng em giờ nơi đâu, em dằn vặt với câu hỏi đó
Mỗi khi con hư em hay mang ba ra doa, hôm nay dọa mà không thấy anh đâu
* * *
Hôm nay anh vẫn chưa về, em mắc dọn hàng và bán, mẹ chồng đẩy xe cho Bòn Bon ăn, có vẻ mẹ cũng mệt lắm, nhưng em 1 mình không thể làm tất cả mọi việc, anh biết điều đó mà. Em có gửi đơn đâu, anh về đi, anh đi đến bao giờ, anh nói là khi nào tòa giải quyết thì anh về, mà em có gủi đơn đâu. Về còn lo cho con nữa chứ, con có những biểu hiện khác so với khi có ba bên cạnh. Tối ngủ con hay giật mình, khóc, hôm bữa em ẵm lên lầu thì nghe con kêu " Trọng"
Anh muốn em làm gì thì anh mới chịu về, chẳng lẽ anh muốn em gửi đơn, đợi tòa giải quyết thì anh mới về sao. Đâu phải tự nhiên giận nhau khơi khơi mà em kêu anh mua đơn ly hôn, tối hôm đó em còn xuống kêu anh lên ngủ nữa mà, nhưng anh ko chịu lên, anh thức xem phim " vòng quanh thế giới" em mới lên ngủ đó chứ. Sáng hôm sau thức dậy, anh vô toliet anh còn nói vọng ra là " mua đơn ly hôn đi" em giả bộ không nghe thấy cơ mà, rồi anh qua nhà bà nội, em kêu anh về coi chừng tiệm cho em mua thẻ cào thì anh bảo ko về đống cửa đi, từ rày về sau tự làm mà ăn đi, rồi anh nói tùm lum, như thể là đường ai nấy đi rồi, thái độ đó của anh mới thúc đẩy em kêu anh mua đơn ly hôn
Vậy sao anh bảo em kêu, mà kêu vậy thôi chứ có gì đâu anh, khối người họ cãi nhau cũng mua đơn viết đó thôi, nhưng họ vẫn sống với nhau tới già mà
* * *
Em buồn lắm anh à, anh ko nói 1 lời nào với em
Anh ăn cơm chưa, em nấu xong rồi nhưng chẳng muốn ăn, từ lúc anh đi hôm anof em cũng nấu phần cơm cho anh, và em tự ăn ráng phần cơm ấy, em đang khóc đây nè...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Muốn có nhiều nước...
em đang khóc các chị ạ, em khóc nhiều , khóc đến mức hết nuoc mat roi, nhung em van them khoc, em muon dc khoc cho da vay....
Có người vợ nào mà ko ghen chứ, và anh đã đi 2 đêm rồi, đêm nay nữa là đêm thứ 3 anh à, em nhắc cho anh nhớ...
Tại em mà ra tất cả, nếu em ko la anh, ko cằn nhằng anh thì anh đâu bỏ đi đúng ko, cũng là những công việc nhà nhỏ...
Em giận anh lắm, con lại chay đi mất tiêu, em và bà nọi tiềm bên quá cafe cũng ko thấy, qua công viên cung ko thấy, mẹ anh...
Ngồi đây than thở cũng...
Hôm nay là ngày thứ 3 rồi anh à, mấy ngày qua anh đi đâu, em không biết, cũng không ai biết, em lo sợ, em sợ có 1...