Em và chồng đang giận nhau, bực quá chả biết xả vào đâu và cũng chẳng biết phải xử lý thế nào nên viết bài này nhờ các chị tư vấn giúp em. Chuyện là em hay bị mẹ chồng chê béo.
Chẳng biết vì sao mà mẹ chồng ác cảm với việc béo gầy của em như vậy mặc dù từ xưa tới giờ em thuộc dạng to cao, em cao 1m64 nặng 59kg (không tăng ko giảm từ hồi yêu chồng tới giờ- 4 năm). Mẹ chồng ko chỉ nói một hai lần mà lần nào gọi điện cũng hỏi tăng cân ko? giảm cân đi trong khi vẫn giục giã chúng em có con. Lúc đầu em nghĩ mẹ lo lắng cho sức khoẻ của hai vợ chồng nên cũng vui vui, chúng em ko ở VN, ở bên này em thuộc thể trạng bình thường so với mọi người và khoẻ mạnh vì chúng em ăn uống điều độ và thể thao 2h/ngày. Trộm vía từ khi cưới nhau tới giờ (1,5 năm) chưa hề ốm đau bệnh tật, đi viện lần nào cả.
Đỉnh điểm của sự chê bai là bảo em đừng có mà để béo như mẹ đẻ em(trộm vía mẹ đẻ em tròn xoe), mẹ chồng em luôn tự hào là bà có thân hình hoà hảo trong khi bà cũng tròn đâu kém mẹ em. Từ đó cứ mỗi lần mẹ chồng nhắc tới việc béo gầy là em dị ứng. Vì em thấy như vậy hơi thiêú tế nhị. Em đã lựa lời nói với mẹ chồng quan trọng là sức khoẻ để có em bé (chúng em đang có kế hoạch sinh em bé) và phụ thuộc vào tạng người nữa, nhưng mẹ chồng em vẫn ko thay đổi gì, vẫn vậy... thấy tự ái ghê.
Hôm qua mẹ chồng lại gọi điện bảo hai vợ chồng ăn kiêng giảm cân (thực chất chúng em đã cắt tinh bột trong khẩu phần ăn, ăn nhiều hoa quả và rau xanh, em ko ăn cơm từ lâu rồi). Em bảo với chồng lưạ lời bảo mẹ tế nhị một chút, em vừa tự ái vừa tự ti nữa nhưng chồng em bảo đừng chấp mẹ già rồi, chồng thấy em ok là được. Nhưng vẫn ghét ghê vì chả chịu nói giúp em gì cả. Híc. Em chẳng biết phải làm sao cho mẹ chồng bớt ám ảnh cái chiều ngang của em, sâu này đẻ con xong nữa thì em ko biết còn bị chê cỡ nào. Tủi thân ghê lắm các chị ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1