Làm thế nào để ko buồn các mẹ nhỉ? Mình lấy chồng hơn 1 năm, có thai 2 lần, nhung lần nào các con cũng cứ chẳng chịu ở lại. Lên T Dũ, rồi ra HN kiểu tra, vẫn ko biết nguyên nhân chính. Chụp buồng trứng, Mình lại còn bị tắc kẽ buồng trứng nữa chứ (mà sao tắc mà vẫn có bầu nhỉ?) , oải quá


về BS Ngọc Lâm ở Mỹ Đình. Bác đang cho uống thuốc bắc thông voì trứng, rồi thuốc điều trị thai lưu.


Minh mới uống đc mấy ngày mà nản quá. Chán thật


Nhiều người chẳng muốn có mà vẫn có. Đúng là kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra.


Sad........