:Thinking:Tôi đã mang thai 2 lần, lần thứ nhất mang thai được 7 tuần thì ra máu, đi khám BS bảo thai không có phôi và phải hủt nạo thai ra, sau đó 6 tháng sau tôi có thai lại định sinh con gà cho cả nhà cùng vui, nhưng vui đâu không thấy, 7 tuần sau tôi bị ra máu, tức tốc đi khám và BS phán 1 câu xanh rờn: Thai bị tử lưu, trời đất như muốn sụp đổ dưới chân tôi, tôi và mẹ chồng đưa nhau vào BV Từ Dũ lấy thai ra và làm các kết quả xét nghiệm, cơ địa tôi không sao cả, hiện giờ tôi đang uống thuốc bắc nhưng từ ngày bị thai lưu lần thứ 2 đến nay là 2 tháng rồi tôi chưa thấy kinh nguyệt tôi lo lắng không biết mình có bị sao không? và tôi rất muốn có baby trong năm con trâu này mà không biết phải như thế nào và bắt đầu từ đâu ( có người nói phải kiêng 6 tháng, có người thì bảo 4 tháng thả có bầu cũng được). Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho tôi với, tôi đang rất hoang mang(vì tôi cưới 1 năm rồi rất muốn có em bé).