Gởi các mẹ mong tìm bé yêu,


Em xin nói trước 2 điều: (để không bác Admin cảnh cảo em thì khổ).


Em không mở topic này để bàn tán các vấn đề tôn giáo vì mỗi giáo pháp có cách nguyện cầu khác nhau.


Em mở topic này mong muốn chia sẻ kinh nghiệm cùng các mẹ gặp khó khăn trong quá trình tìm bé yêu.


Các mẹ nào có kinh nghiệm cũng như gặp khó khăn trong vấn đề này chúng ta vào đây cùng chia sẻ và học hỏi.


Em từng sanh thường 1 bé (trai), rồi lại sẩy 1 bé khi thai đã 29 tuần (là bé gái), đau lắm các mẹ ạ!


Giờ đây em lại đang mang 1 bé 8 tuần. Cách nay 2 tuần thì em đi khám, SA bác sĩ bảo túi thai bóc tách 40%, động thai, buồn lắm! BS cho thuốc và bảo về nghĩ ngơi. Mà em thì không thể nghĩ được, nghĩ nữa là con đói.


Em có 1 chị bạn cũng sẩy thai 2 lần, giờ chị có 2 thằng cu nhìn xinh phải biết, chị bảo em về đọc kinh dược sư, lúc trước chị không tin nhưng giờ chị tin lắm, vì chị thấy lúc mang bầu ngày nào cũng tụng kinh này mà chị có 2 nhóc như bây giờ. Em về ngày nào cũng ôm quyển kinh đọc 1-2 lần, hôm qua đi khám lại thì không động thai nữa, tất nhiên là em có uống thuốc BS cho và vẫn đi làm việc (tất nhiên là làm ít hơn bình thường). Em cũng biết là khó mong có phép mầu nhưng nếu có hy vọng thì ta cứ cầu, biết đâu điều nhiệm mầu sẽ xuất hiện.


Thân