Mình đọc trên diễn đàn thấy có rất nhiều trường hợp chị em bị thai lưu, sẩy thai. Con dâu của dì ( bên chồng) mình cũng vậy, mình sinh trước nó 1 tháng, hai chị em hí hửng vì cùng sinh con thì đột nhiên đến tháng thứ 8, em dâu mình bị thai lưu, ko thấy tim thai nữa. Lần thứ 2 có bầu thì thai lưu khi được 5 tháng. Thương lắm, em dâu khóc suốt tháng ròng...


Một lần về quê ngoại, mẹ mình nghe chuyện chỉ cho mình ông lang Chướng ở Sơn Động, Bắc Giang, chuyên cắt thuốc cho chị em bị thai lưu, sẩy thai...như các cụ ngày xưa hay bảo uống thuốc để "thay máu", lần sau có thai sẽ ko bị lưu, sẩy nữa...Mình lấy cho em ấy uống 1 đợt trong 2 tháng, rất vui là tháng 1 vừa rồi, em dâu mình vừa sinh 1 thằng rồng con rất kháu khỉnh. Mình hỏi thăm thì biết được vị thuốc đó cơ bản gồm có đẳng sâm, phục linh, bạch truật, cây bổ máu...và một số loại thuốc nữa (có lẽ do bí mật làm nghề nên ông lang ko nói hết cho mình nghe). Mình còn thấy ông lang này nói là thuốc này còn uống để sinh được con trai. Tức là đã sinh con gái 1 bề mà muốn sinh con trai thì uống thuốc này rất hiệu nghiệm.


Có con đã khó, giữ được con lại càng khó hơn. Mình viết topic này dành cho các chị em đang trong trường hợp giống em dâu mình. Ai có nhu cầu bốc thuốc thì pm hoặc gọi điện cho mình, mình sẽ lấy thuốc giúp. (nhà mình có xe người quen chạy tuyến huyện bên Gia Lâm). Giá thuốc mỗi đợt uống 2 tháng là 950.000 vnd.


Liên hệ: Thanh Quyên, 0902082995, p504, E7, TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.