Chào các mẹ đã có kinh nghiệm,hơn 1 năm rưỡi nay mong con mà con yêu vẫn chưa về các mẹ ạ. Ck của e trước 34, xuống còn 32, tháng rồi là 29 ngày nên e lấy ngày đó làm chuẩn.


Chả là tháng nào sau RT e cũng đau ngực kéo dài và cách chu kỳ khoảng 2 ngày mới giảm, tháng rồi ko thấy nên đúng ngày dự kiến QKĐ e thử que đầu chip chip, vạch 2 lên trước rồi mới thấy vạch 1, độ đậm bằng 80%v1. Mừng quá hí hửng đi mua que thêm về thử. Ra hiệu thuốc họ nói là có thai rồi, nhưng mua que khác stick stick gì ấy lại ko thấy gì. e như ngồi trên đống lửa nghĩ bụng hồi nãy mình tiểu hết rồi thử lại có khi ko cx, với lại thai nhỏ. e đi ra 1 phòng khám đa khoa thử máu xét nghiệm beta HCG, kq là 0.1, kết luận ko có thai, buồn hiu à.


Thêm nữa đúng ngày dự kiến QKĐ này thì e lại đau ngực và căng bụng (trước đó mấy ngày thấy ngực hơi căng nhưng ko đau). Chậm kinh 3 ngày e mua 2 que quickstick và quicktest về thử, đều 1v. tầm trưa thì chồng có coi lại thấy vạch 2 mờ sương khói,nhưng cảm nhận được, em thì ko tin


tới nay chậm 5 ngày mà e chưa dám thử lại, thấy cái khoản đau ngực là e nghĩ tạch rồi, kết hợp thử máu nữa. mà e ẩm ướt kéo dài tới chậm kinh 3 ngày có lúc thấy dịch dai luôn nhưng ko đặc lắm. người em thì chứ chiều chiều là thấy nóng nóng người, e ko có nhiệt kế nên ko đo thân nhiệt thường xuyên được. E để ý đầu ti thì giống như mọi kỳ kinh; có to và thẫm màu hơn tí


Các mẹ thông thái cho e lời khuyên được ko ạ? em thử máu ngày đó biết được chưa, 2 vạch đó là thế nào, đau ngực với dịch âm đạo ra sao......... e mông lung lắm, ko dám đi thử máu và dùng que thử nữa