Các chị ơi em đang rất lo lắng và phiền não


Em năm nay 25t, lấy chồng được 2 tháng.


Đầu tháng vừa rồi (1/11) theo đúng ra là ngày hành kinh của em nhưng lại không thấy


Đến ngày mùng 6/11 em thấy có ít dịch màu xám chảy ra và hơi đau âm ỉ ở bụng dưới nghĩ là chắc có kinh bình thường nhưng lại ra một ít máu rồi hết(dịch màu xám thì vẫn ra), cơ thể mệt mỏi chỉ muốn ngủ .Ngày 9/11 em dùng que thử thì thấy 2 vạch


Mừng quá ngày hôm sau em đi khám .Bác sĩ siêu âm thì ko thấy bé đâu , Làm xét nghiệm máu cho em chỉ số HCG:1263 mU/ml.


Bác sĩ nói em chắc ăn là có em bé nhưng mới chỉ là giai đoạn có trứng chưa đi vào làm tổ trong tử cung. và kê thuốc cho em về uống, hẹn 5 ngày sau tái khám


em uống thuốc đều đặn và thấy dịch xám ko ra nữa, Nhưng đến ngày hẹn(15/11) em đi tái khám vẫn ko thấy em bé trong tử cung. Bác sĩ lại hẹn tuần sau(21/11) tái khám. ngay hôm đó em cảm thấy lo lắng , sáng hôm sau em dùng que thử lại em thật không tin vào mắt mình chỉ có 1 vạch.


=> vậy là em làm sao vậy mấy chị ? Các chị giúp em với :((