Các mom ơi, xin cho mình ta kiến, mình sinh năm 84, cuối năm nay là 35 tuổi rồi. Mình muốn có thêm bé nữa, có nên không. Tiền sử sản khoa của mình cũng k ổn lắm. Mình sinh mổ năm 2010, năm 2015 mình tính làm tập 2, mà đến 2017 mới dính bầu, rồi sảy thai tuần 12, buồn lắm , cố gắng vượt qua và 2019 này mình có song thai, sau mọi cố gắng ,thật trớ triêu mình lại thất bại ở tuần 17. Đau lòng lắm các mom ạ. Mình vẫn muốn tiếp tục hành trình, nhưng mà có lẽ k ai bên cạnh mình ủng hộ nữa, mình tha thiết muốn có lại. Xin các mom cho mình động lực để bước tiếp, mình cảm thất rất chơi vơi!