Chào mọi người.các chị em có thể bỏ chút thời gian đọc bài viết của em được không ak
2 vck e cuoi nhau duoc hơn 1 năm nay rồi .cuoi duoc 3 tháng thì em có bầu. Hạnh phúc đã đến với em khi em di siêu âm la bé trai . 2 vkck e vui mừng phải biết. Trong thời gian mang bầu em vẫn đi khám đầy đủ. Các bác sỹ kết luận con em bình thường khỏe mạnh làm vkck em mừng lắm.
Hạnh phúc tưởng chừng đã đến với em cho đến khi em lên bàn mổ ⏫em yêu cầu bác sĩ mổ đẻ cho em vì em đau bụng mà chỉ mở có 1 phân thôi.
Sau 2 ngày em không thấy có gì gọi là đẻ được thì gd em yêu cầu bsi mổ sợ con em bị ngạt thở
Nhưng đã muộn khi mổ còn ngta cho con em ở lại viện 1 đêm rồi hôm sau ngta cho con em đi viện nhi hà nội
Con em ở viện 1 thág 19 ngày ko qua khỏi. Bác sỹ trả về nhà và chuẩn đoán concon em bị bại não do nước ối tràn vaào
Thế là bao nhiêu dự định của vkck em cho tương lai cho đứa bé như tan vỡ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1