Mình như người đang bị khủng hoảng tinh thần, bị tự kỷ vậy. Mong các mẹ giúp mình với.
Mình đã mang thai 2 lần và đều bị sinh non. Lần thứ nhất được 22w thì bị vỡ ối. Sau đó mình đã đi khám ở PSTW thì được các BS bảo rằng không phất hiện gì đặc biệt và dặn mình lần có thai sau thì theo dõi ngay từ đầu. Trong thời gian nghỉ ở nhà theo chế độ, mình cũng đã nghe lời mấy người đã từng chữa để sinh con mách lên chữa ở Hà Nam. Mình chữa ở đấy gần 1 tháng và mang thêm thuốc về nhà uống gần 1 tháng nữa. Sau lần hỏng đầu tiên khoảng 4 tháng mình có bầu lại. Lúc này vì mình ở Nam Định và quen 1 bác sỹ là trưởng khoa Phụ ở BV PSND nên mình đã theo bác sỹ ngay từ đầu. Bs bảo mình bị hở eo tử cung và tiến hành khâu eo ở tuần thứ 9. Trong lần mang bầu này, mình đã xin nghỉ làm (mình là giáo viên THPT) và kiêng kem rất cẩn thận. Người nhà không cho mình làm bất cứ việc gì. Mình chỉ suốt ngày xem phim, đọc truyện, đi lại thì hết sức nhẹ nhàng và tuyệt đối không cúi người, không ngồi xổm, không leo cầu thang. Đến cả gội đầu cũng gội đứng. Chuyện VC mình cũng kiêng luôn ngay từ lúc có thai. Vậy mà cũng chỉ được 27 - 28w là mình lại sinh non. Lần này thì mình bị suy sụp thật sự. Mình đã nghe theo mọi chỉ dẫn của mọi người, đã cố gắng cẩn thận hết sức rồi. Vậy mà...
Từ lúc đấy đến giờ đã được 6 tháng rồi. Trong cả năm vừa rồi gia đình mình lại xảy ra rất nhiều chuyện buồn, OX mình lại đang không có việc làm. Lần này mình vùi đầu vào công việc để khỏi suy nghĩ nhiều nhưng thật sự mình không lúc nào cảm thấy vui. Cứ tối lên giường ngủ là mình lại khóc. Mình cảm thấy thật bế tắc và cảm giác như mình bị tự kỷ vậy. Ít nói, không cười, và không vui.
Trong 6 tháng vừa rồi mình chưa đi khám ở đâu. Nhưng bây giờ mình phải tiếp tục. Mình sẽ cố gắng dù phải vất vả đến đâu, đau đớn đến đâu.
VC mình định đợt này sẽ đi thăm khám ở nhiều nơi rồi xem nơi nào tin tưởng nhất để theo. Mình cũng muốn kết hợp cả Đông - Tây y. Lần này mình muốn nghỉ ngơi khoảng 1 năm để chuẩn bị thật tốt về sức khỏe, tinh thần và cả tiền bạc nữa. Bọn mình sẵn sàng đi xa để tìm thuốc. Hiện giờ mình đang uống thuốc của cháu Cụ Lang Nghìn ở Nam định. Anh chị ấy khuyên mình phải theo thuốc ở đó 6 tháng. Mình cũng tính đến khả năng sang năm sẽ thuê nhà, thuê người chăm sóc trên Hà Nội và mình sẽ nằm nguyên trên giường để giữ con. Mình sẽ cố làm mọi việc chỉ mong có được con yêu.
Mong các bạn biết những trường hợp như của mình cho mình lời khuyên để mình sớm có được con yêu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2