Mình thử que thử thấy lên 2 vạch. 1 tuần sau mình đến BVPS siêu âm. Hôm đó số mình đen hay sao ý, gặp phải bs ko có chuyên môn(mình đoán vậy). Siêu âm nói trong tử cung ko có gì cả (và nói có thể mình bị TNTC) và cho mình làm xét nghiệm beta HCG và bảo mình mấy hôm nữa đến thử lại. Mấy hôm đấy mình lo wá, chẳng ăn uống gì hết và phải đi lại nhiều(làm hết xét nghiệm này đến xn khác, mà nhà mình tận Bà triệu, hơi xa). Mấy hôm sau mình mệt wá nên bị ra 1 ít máu hồng. Hôm qua mình bị ra máu màu hồng nhiều hơn và đến bs bảo mình bị sảy và mình phải nạo(nạo thi thấy thai trong tử cung thế mới chết chứ, lần trươc bs lại nghi ngờ TNTC(Siêu âm mà ko thấy trong tử cung là sao?))???? Mình hối hận wá, giá như mình nên nằm nghỉ ngơi thoải mái rồi chờ đến 1,2 tuần nữa mới siêu âm lại thì chắc ko có chuyện nay xảy ra đâu (vì lúc nạo thấy thai trong TC mà). Mình nghĩ tại thai của minh còn nhỏ nên chưa thấy gì (lúc nạo thai bs cho mình xem, mình thấy nó chỉ nhỏ bằng ngon tay cái thôi). Bây giờ mình cảm thấy ghét bs đó wá. Lần này là lần thứ 2 mình ko giữ được em bé rồi. Mình mong có em bé wá. 2 vc mình đã 28 tuổi rồi. Mình rất buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn đừng buồn nhé,hãy lạc quan,và cố gắng,em bé sẽ về với bạn!Chúc bạn sớm có tin vui!