mẹ sẽ bắt đầu ghi lại hành trình tìm đứa con của mẹ lỳ lỳ ạ !
9 -9-2009 âm lịch là ngày cưới của bố hưng mẹ nga .9-9-2010 kỷ niệm 1 năm ngày cưới vẫn không thấy bóng dáng của con đâu mẹ bắt đầu thấy sốt ruột .bố mẹ dẫn nhau đi khám .có chút vấn đề nhưng lần khám sau lại thì bình thường .2 năm sau ngày cưới vẫn vậy .6-5-2012 lần đầu tiên mẹ thấy 2v .niềm hạnh phúc như được vỡ òa sau 1 chặng đường gian nan .bao nhiêu mơ ước về đứ con chưa chào đời bao nhiêu cái tên được bố mẹ nghĩ đến... Đồng minh thịnh,mẹ thì muốn tên con là đồng minh tiệp ...cuộc tranh cãi đó vẫn chưa dừng lại .cho đến 1 ngày những giọt máu đỏ tươi bỗng rớt ra mẹ cảm giác như trời đen sập tối .điều gì đến cũng đã đến con rời xa mẹ .mẹ như gục ngã chưa bao giờ mẹ đau đớn đến như vậy .nhưng với hy vọng con sẽ quay về bên mẹ .điều đó đã làm mẹ đứng dậy và tiếp tục hành trình tìm đứa con bé bỏng của mẹ .và hôm nay sau chậm kn 4d bao nhiêu hy vọng dường như tràn về nhưng rồi kết thúc như mọi tháng mẹ chán lắm .học được điều gì hay từ mọi người mẹ cũng áp dụng hết ăn uống bồi bổ sức khỏe thế nào đều được mẹ vận dụng nhưng kết quả thì không như mong đợi .nhưng dù sao vẫn phải cố gắng .cố lên nào .con cứ chơi trốn tìm đi khi nào mẹ bắt được thì con phải ngoan ngoãn ở bên mẹ nhé .mẹ sẽ ôm con thật chặt và hôn con thật nhiều . tình yêu của bố mẹ ơi về nhà mình đi con !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình lấy chồng cũng phải năm rưỡi mới...
Nhưng như vậy chưa đủ đâu phải tìm hiểu thêm...
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương
Dù có dùng thuốc hay không thuốc, thì sự theo dõi nang trứng cũng nhằm đánh giá...
(Phòng the)- Mới 25 tuổi, lấy chồng được hơn 1 năm nhưng tôi luôn tránh chồng như tránh cọp. Nguyên nhân...