Thật sự là thấy buồn quá! mình chẳng biết phải làm sao cả, lúc nào cũng trong tâm trạng hi vọng, rồi thất vọng, rồi lại hi vọng, rồi lại thất vọng, thấy mà nản quá!
Vc lấy nhau vừa tròn 1 năm rồi, mà vẫn chưa có tin vui gì cả, 3 tháng đầu m bắt đầu thấy hoang mang, bảo ck 6 tháng sau khéo phải đi khám, rồi cái mốc 6 tháng cũng đến, nhưng vẫn còn hi vọng vẫn muốn đón chờ tin vui, rồi lại hẹn nhau 1 năm , và cái mốc 1 năm lại đến, lần này thì quyết định đi khám!
Sau gần 1 tháng làm các xét nghiệm, và các chức năng của 2 vc, thì cả 2 đều bt ko sao, VC mình lại về nhà và tiếp tục những tháng ngày hi vọng và,,,,, vẫn là thất vọng.
Tháng nào cũng vậy! mình lắng nghe cơ thể m từng tí từng tí một, một dấu hiệu nhỏ thôi cũng làm m ko nguôi hi vọng, để rồi những dấu hiệu nhỏ đó mắt đi, để rồi những ngày kinh nguyệt đến, lại là chuỗi ngày m thất vọng. mình biết nếu càng hi vọng, càng mong ngóng sẽ càng bị tâm lý và càng khó có con. mình ko thể làm nào đc, m ko thể ngừng nghĩ đến việc m có mang thai hay ko. Ox luôn an ủi m bảo m thôi đợi tháng sau, thời gian còn dài, nhưng chỉ đc lúc đấy, đến tháng sau, cứ sau ngày rt là m lại bắt đầu lắng nghe xem có j thay đối ko. vẫn vậy và vẫn vậy!
Mình biết 1 năm chưa là gì với những người hiếm muộn vài năm rồi! họ thật có sức chịu đựng, mình ko thể!
Mình đã nhảy cẫng lên khi tháng vừa sau ngày rt 7 ngày, ngực mình căng tức, đau, bụng râm ran đau. ngày nào m cũng vào web tìm kiếm thông tin mang thai tuần đầu để so sánh triệu chứng, thấy giống giống rồi lại tiếp tục hi vọng, rồi đến 2 ngày sau mọi triệu chứng biến mất, mọi hi vọng lại dần vụt tắt, cảm giác như sắp có kinh như những tháng trc lại đến!
Mình mệt mỏi! thất sự muốn đưa mình ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn này, mà mắc lắm ko ra đc !! m lại tiếp tục hi vọng, tiếp tục hi vọng, 5 ngày nữa m sẽ lại có kinh!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng chỉ mới mấy tháng mong con thôi mà cũng sốt ruột lắm rồi, thêm nữa bố mẹ chồng, họ hàng, hàng xóm lại hay hỏi...