Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà của Mẹ Uyên My và các chị em gái:-*:-*:-*:-*:-*


Vậy là lại thêm một tâng nữa lại được xây lên trong ngôi nhà thân yêu của MUM.


Cảm ơn chị Hai yêu quý... em biết rằng có nói cảm ơn chị bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào đủ với những gì chị đã đem đến cho chúng em. Ai vào ngôi nhà này cũng đều nhận được tình yêu thương nồng nàn từ chị. Và phải cảm ơn Kid heo vì đã xây nhà với những bài viết đầy xúc cảm để chị em lại về bên nhau như những ngày xưa yêu dấu.


Nhà MUM với nhiều thành viên mới, những thiên thần mới... chúc cho tình cảm của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt.


Cuộc sống là trân trọng những gì mình có và cho đi những yêu thương. Chị Hai ạ! Trong ngôi nhà này em đã có những người bạn thực sự đáng quý. Chị và các chị em trong nhà mình đã cho em thấy một vùng trời yên bình và vui tươi. Mỗi khi em buồn, em mệt mỏi... em lại tìm về với ngôi nhà mình như một người con xa quê về tắm lại dòng sông mát. Chị đã luôn bên em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chị đã luôn yêu thương chúng em vô điều kiện... Nhờ có chị mà em đã quen được bao nhiêu người yêu dấu. Những thiên thần đáng yêu... Em không thể kể được hết tên nhưng những hình ảnh về các con yêu quý đã in sâu trong tâm trí của em. Chị Hai biết không? vừa qua nhà mình nhiều sóng gió, em bận rộn về công việc nhưng em nhớ nhà mình vô cùng. Em vẫn lang thang vào FB nhưng em không thích bằng wtt... Em nhớ chị Hai nhớ chị em nhà mình... và giờ đây em vui lắm, vì nhà mình phần nào đã trở về lại với ngày xưa... Và trên tất cả, em cảm ơn chị Hai và cảm ơn tất cả chị em nhà mình đã cho em một cảm giác ấm áp trong ngôi nhà thứ 2 này của em... ngôi nhà của tình yêu...
Đơn giản lắm chỉ là khi chúng em cần chị và chị chia sẻ... yêu chị mãi mãi
:-*:-*:-*:-*



Trong tầng này Đủ xin gửi lời 2v nét căng đến với những mẹ mong con yêu đặc biệt là em Lựu Ngọt, em Duyên, chị Sữa, chị Mông:>:>:>:>, Kim Ngưu, Vợ Ngoan, mẹ Chanh (ko biết em đã 2v chưa=P~=P~=P~)Tồ đanh đáb-).... còn nhiều nhiều lắm nhưng mong sao mọi người phụ nữ trên thế gian này đều được toại nguyện thiên chức cao quý là được Làm Mẹ@};-@};-@};-@};-@};-


Chúc cho những mẹ bầu nhỏ bình an trọn vẹn 9 tháng 10 ngày


Chúc cho những mẹ bầu to bình an vượt cạn, mẹ tròn con vuông


Chúc cho những thiên thần bé nào cũng hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn.


Chúc cho chị em chúng mình thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc, xinh đẹp và đầy quyến rũ:-*:-*:-*:-*:-*:-*


Đêm khuya Đủ xây nhà mà không biết nói sao cho hết những lời yêu thương dành cho moị người... Hà Nội trong một ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch... chúc mọi người được may mắn, bình yên....


nhà cũ Kid heo xây cực kỳ tuyệt vời đây... cá nhân Đủ thích nhà Kid xây, nhà chị Hai xây, nhà Choé xây, nhà chị Sữa xây, nhà chị Mực xây, nhà Heo xây... mà thực ra nhà mình tấng nào cũng tràn đầy tình cảm (chỉ là Đủ nhất thời ko thể nhớ nổi vì những 131 tầng rồi cơ mà:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*


http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-130-don-gian-la-se-chia-nhung-hat-giong-tam-hon-chi-va-em-cung-gieo-1098420/