Các mẹ thông thái ơi, em đang rất hồi hộp và lo sợ, cảm giác khó tả lắm, giờ chẳng dám hi vọng nhiều vì sợ lại thất vọng tràn trề.
Em thời con gái kinh nguyệt không đều nhưng đi khám mấy chỗ bác sĩ bảo không sao, cứ để cơ thể tự điều hòa, thích đều thì bác sĩ sẽ cho thuốc tạo vòng kinh đều nhưng như thế sẽ không tốt, cứ để cơ thể tự điều hòa. Thế là em mặc kệ cho vòng kinh linh tinh luôn, thường thì 3 tháng hoặc lâu hơn nó mới ra 1 lần, mỗi lần ra bình thường, không ít quá cũng không nhiều quá, và không hề đau bụng gì cả.
Sau khi yêu chồng em thì em có uống thuốc tránh thai hàng ngày được khoảng hơn 1 năm trước khi cưới, thời gian này thì vòng kinh của em đều tăm tắp, cứ 28 ngày là ra và khoảng 3 ngày là hết. Trước đám cưới 1 tháng thì em dừng uống thuốc. Sau tháng đấy thì em bị mất kinh, tháng sau nữa thì ra bình thường, em quên cũng không tính sau là bao nhiều ngày.
Cưới được khoảng 2 tháng chờ mãi mà vẫn chưa thấy có gì nên em đi khám xem tình hình thế nào vì năm nay đẻ con rất hợp với vợ chồng em, hai năm sau thì không được nên năm nay mong có con lắm. Bác sĩ bảo 2 buồng trứng của em có nhiều nang nhỏ, em bảo vòng kinh của em không đều, tháng trước vừa ra ngày 01/03, không biết tháng này có ra nữa không.
Bác sĩ kê cho em uống thuốc để đúng 01/04 nó lại ra kinh, sau đó quay lại khám, bác sĩ kê tiếp cho thuốc kích trứng và thuốc làm dày niêm mạc, đến ngày 12/04 em đi siêu âm thì có mấy nang trứng đo được trên 20mm và niêm mạc dày được 11mm, nhưng chưa quả nào rụng, bác sĩ bảo để trứng rụng tự nhiên vì em có nhiều quả to nên không cho thuốc kích rụng trứng được, sợ nguy hiểm. Thế là vc em về sinh hoạt tự nhiên mấy ngày sau đấy, chẳng biết ngày nào nó rụng nữa.
Đến sáng mùng 02/05 em đi khám lại thì không thấy gì, bác sĩ cũng cho thử máu và kết quả là chưa có thai, chiều ngày 02/05 thì em ra kinh luôn (Buồn ơi là buồn), hết kinh bác sĩ lại cho uống thuốc kích trứng và thuốc làm dày niêm mạc, lần này tăng liều lượng hơn so với tháng trước. đến ngày 15/05 em lại đi siêu âm, lần này còn thảm hại hơn lần trước, nang trứng có mười mấy mm, niêm mạc thì chỉ có 7mm, bác sĩ lắc đầu bảo không đạt tiêu chuẩn rồi, chỉ định hai vc về sinh hoạt tự nhiên thôi chứ không cho uống thuốc gì nữa (em cũng bảo bác sĩ canh trứng nốt tháng này để đón rắn, không 2 năm sau vc em phải kế hoạch vì sinh ra con khắc bố mẹ thì khổ lắm, hic).
Em ngậm ngùi đi về nhưng vẫn động viên hai vc cố gắng tích cực, còn nước còn tát dù hi vọng vô cùng mong manh (Trứng không đạt tiêu chuẩn :-S). Từ lúc đấy đến giờ em vẫn chưa ra kinh, em biết kinh nguyệt mình không đều nhưng vẫn hi vọng 1 chút nên 31/05 và 08/06 em thử que, thật buồn là kết quả cho 1 vạch rõ nét hết. Coi như hết hi vọng nhưng tối hôm qua là 09/06, lúc đi tắm em thấy ra mấy giọt máu đỏ tươi, em tưởng mình ra kinh rồi nhưng khi vệ sinh AD thì không hề thấy chất nhầy nhầy như lúc kinh nguyệt bình thường, em vẫn lo nên đóng BVS, đến sáng nay và bây giờ băng vẫn trắng tinh, không ra thêm tí nào nữa. Em đọc mấy mẹ thấy có dấu hiệu máu báo có thai, em lại hi vọng 1 tí.huhu :((, chưa dám thử que với đi xét nghiệm, em sợ thất vọng lắm, đây là cơ hội có con năm nay cuối cùng của em.Các mẹ thông thái đã từng mang thai có thể phán giúp trường hợp của em liệu có tí tí hi vọng gì không?Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1