Chào các mẹ, các bạn


Số là em đã gần kỷ niệm 2 năm ngày cưới và 1 năm ngày "dỡ bỏ" kế hoạch, vậy mà vừa rồi lại dính QKD. Tháng vừa rồi của em lại đi tong. Tối qua, mẹ chồng nói chuyện tỉ tê làm em buồn quá, khóc luôn...Cũng tất cả là vì vụ con cái thôi ạ...


Từ cuối năm ngoái tới nay, em đã đi khám nhiều, liệt kê lại đây ạ:


1. Khám ở Triệu Quốc Đạt, số 14, bsỹ phán "CTC lệch trái", cho em một loạt thuốc gì đó và bảo tháng sau tới khám lại rồi bsỹ hướng dẫn cho cách sinh hoạt "phù hợp" với cái CTC lệch vẹo của em


2. Do muốn kiểm chứng lại nên em đi khám ở Vạn Bảo (bsỹ Ánh + Thuý), bsỹ phán: ko lệch lạc gì cả, mà kể cả có lệch lạc thì cũng ko ảnh hưởng gì...:Sad: . Em theo Vạn Bảo siêu âm, canh trứng 4 tháng trời thấy bthường, niêm mạc, trứng tốt...Tháng đầu sau khi được bsỹ Ánh cho thuốc uống thì có tận 02 quả trứng to vạc...nhưng vẫn ko đậu.


Đến tháng vừa rồi nản quá, nên em ở nhà thì lại vẫn thấy....QKĐ bình thường...:Angry: Mấy lần em đi khám, anh xã nhà em đều bảo em đi khám làm gì cho mất thời gian, cứ để tự nhiên...:60: ....nhưng vấn đề là em đã để tự nhiên được gần 1 năm rồi (trước là kế hoạch, ko dùng thuốc) mà vẫn ko có gì, em sợ là em có vđề gì đó...:69:


Mọi người bảo em đi chụp TCVT, dùng thuốc Đông y nhưng trước khi làm những cái đó thì fải có kết quả của cả hai vợ chồng là bthường thì bsỹ mới làm những cái ...."phức tạp" hơn...:mad: Em thuyết phục anh nhà em mấy lần rồi nhưng anh ý ko chịu đi khám, để cho em cái tờ giấy kết quả, em mang đến cho bsỹ. E nói xa nói gần, giận dỗi nữa rồi mà cũng chưa được...mấy tháng rồi ạ...Mọi người ai có cao kiến gì về trường hợp của em k? Giúp em vụ thuyết phục anh xã với...


Với cả, như trường hợp của em có phải là có vấn đề gì ko ạ? Lần nào QKD em cũng bị đau bụng (hồi con gái thì đau nhiều, bgiờ thì đau ít nhưng vẫn fải nằm nửa ngày ở nhà là ít...)