Em lấy chồng gần 3 năm, giờ vẫn chưa nhìn thấy 2v lần nào cả.Em đã đi khám và làm tất cả các XN cần thiết theo chỉ định của BS Dục viện C và kết quả thì hoàn toàn bình thường ạ.Bác Dục chỉ định cho em IUI và kê cho uống thuốc kích trứng.Em uống nhưng trứng nó ko thể lớn nổi và bị lít nhít như đa nang ạ.Phải trình bày với các mẹ là trước khi uống kích trứng thì em rất ngon, tháng nào cũng trứng trội đạt tiêu chuẩn, niêm mạc đẹp.Sau quả uống kích trứng đấy từ đó tới nay, tháng thì em ko có trứng, tháng thì lít nhít---->bị kết luận là nghi đa nang.Hãi hùng quá.Tháng này em đã có trứng ngon và giờ đang bị.Nội tiết của em bình thường, ko bị kết luận đa nang.
Giờ em muốn đi canh trứng, có trứng ngon là chỉ tiêm rụng rồi IUI thôi.Nhưng em sợ, ko dám theo bác sĩ nào cả vì bác nào cũng bảo uống kích trứng ko được thì phải tiêm.Em mà tiêm vào, nói rủi lại bị như hồi xưa thì chết cha em luôn.Em xin hỏi các mẹ là đã có mẹ nào đi canh trứng rồi làm IUI tự nhiên ở PS An Thịnh chưa? Em đang chấm cái bệnh viện này vì nó ko đông đúc như C với Sản.Mình có mong ước, khát khao gì thì chắc là cũng có đủ thời gian mà trình bày với bác sĩ mà chắc bác sĩ cũng đủ kiên nhẫn để nghe nguyện vọng của mình.Em ko hiểu là có thể canh trứng rồi làm IUI tự nhiên ko hay cứ muốn IUI là phải kích trứng trong khi mình ko hề bị đa nang?Mẹ nào biết thì bảo em với, em đang bấn loạn cả lên đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1