Em là thành viên mới trong hội, mở một hội riêng để nhờ các mẹ muốn tư vấn đến những ai cần tư vấn đây nhé . Mình từng có em bé 2 năm trước , nhưng do thai lưu và phải bỏ thai bằng phương pháp nạo hút , sau lần đó , kinh nguyệt không đều có lúc có , và có lúc không gần 7 tháng trời , nhưng sau một thời gian tâm lý ổn định thì KN lại đều đặn như trước , nhưng lần này do mong muốn có em bé , mà tới 1 năm trời thả , em bé chẳng chịu về. Nên 2 vc sốt ruột tới gặp bác sĩ thì lại nói bị hội chứnh BTĐN ,mình lên mạng search đọc được về những tác hại của căn bệnh này , nên thấy hơi buồn,vì biết rất khó có em bé , nhưng vẫn hy vọng có một điều gì đó may mắn đến với vợ chồng mình, các mẹ thông thái ơi, cùng giúp nhau, cho nhau giải pháp tốt nhất để bé yêu về nhé . Mình còn rất trẻ , gia đình chồng lại mong muốn có cháu , chẳng riêng đâu xa , vợ chồng mình đợi chờ cái ngày đó lâu lắm rồi,ai biết giải pháp tốt nhất để chữa căn bệnh làm buồn lòng chị em phụ nữ này thì cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau nha..


mình vẫn hàng đêm cầu nguyện để bé yêu về với vợ chồng mình.


Và những ai cũng bị giống mình, mình cũng mong tất cả những ước mơ của mọi người thành hiện thực.


Cảm ơn các mẹ...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bebong79