E tâm sự một chút nhé! E mới có thai lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm, có con nghĩ mừng lắm các chị ah, muốn tìm một phòng khám uy tín để theo dỗi sự phát triển của con cho đến lúc chào đời, nhưng quá trình theo khám quả là phức tạp mà nhiều điều khiến e băn khoăn lắm


Lần đầu tiên e siêu âm ở 21 Phan Chu Chinh, buổi trưa t3 chỉ lèo tèo vài khách mà bà siêu âm giục giã và nói e xơi xơi, nào là chậm chạp, thiếu hiểu biết, không chịu tìm hiểu, vô trách nhiệm do e mặc juyp đồng phục chật cởi hơi lâu, lúc bà ấy bắt e giơ hai tay lên đầu thì e chỉ để trên ngực.. Lúc vào phòng khám để bs đọc kết quả và tư vấn thì bác sĩ hỏi khám gì, e nói khám thai, bs: khám thai là khám gì?! Khám xong rất nhanh, đang định đi ra ngoài thì bs yc đóng 60k tiền khám trực tiếp cho bs, trong khi e mua sổ khám và siêu âm ở ngoài thu ngân, đã trả tiền => E bye bye luôn phòng này


Lần 2 e bị ra máu, hoảng hồn bắt taxi đến ps Hn khám luôn, dù nhờ người quen gọi nhưng cũng chờ khá lâu, bs khám và kê thuốc với chẩn đoán động thai gồm enat, pregnyl tiêm 3 ống, viên uống utrogestan 100 ngày 4v, enat, elevis e vẫn dùng từ trước, nghỉ ngơi hoàn toàn, tuần sau khám lại


Lần 3 được cô hàng xóm mách cho phòng khám Đức Thắng số 41 tổ 18 Thượng Thanh, cô ấy đang theo và quen ở đó nên dẫn e ra, lúc này thai e 6 tuần, e nhịn tiểu sẵn để siêu âm. Ai ngờ đến đó họ sa đầu dò (nghe nói ko tốt) Xong mang ra bsi Thi đọc kết quả. E có nói vấn đề của mình, bsi soi kết quả nói túi ối em hơi méo (giống hình chữ nhật tròn cạnh) rồi bảo e nếu muốn giữ thai thì phải tiêm nội tiết(10-15 mũi)! Bsi có xem qua đơn thuốc tuần trước của e thì chê bsi ở phụ sản hình như ko có chuyên môn giữ thai, anh nhìn đơn thuốc là thấy ko ưng rồi! Rồi kê cho e thuốc nội tiết khác (dupaston) 1 lọ gel rửa phụ khoa, rồi hỏi e là vitamin tổng hợp e uống (elevis) có thành phần DHA ko? E bảo e đọc ko thấy có. Bs: thôi bỏ đi e ah, a kê cho e loại khác có DHA phát triển trí não cho con. Uhm thì mua, ngày đầy e mua mất 1.2 tr bao gồm 1 lọ par-form, 1 vỉ duphaston, 1 gel rửa phụ khoa + 300k tiêm nội tiết!


Cách ngày e qua tiên mũi nội tiết t2, xong, do nhà xa mà ko muốn đi lại nhiều e trình bày là muốn mua về tiêm, thì bsi ok, ghi đơn cho e 15 ống gonadotrophine (lúc này e mới biết tên thuốc, bt họ lấy sẵn vào ống tiêm), mà e đã tiêm 2 ống, vẫn 300k/ống! E ko đủ tiền phải mua bớt xuống


Hầu như e thấy ai đến đấy cũng tiêm, tiêm bắp, tiêm mông, mua thuốc và vitamin tổng hợp


Thế là 2 lần đến với bsi Trí lần nào cũng tốn tiền triệu, nghĩ vợ bác (88) ngồi thu tiền mặt lạnh te mà băn khoăn quá! Ko biết e có đến mức phải tiêm nhiều vậy ko, hay cứ tiêm nhiều thì bsi thu tiền nhiều. Không hiểu các chị e điều kiện khó khăn hơn thì chăm sóc thai kì của mình ở đâu?! Siêu âm thì vô tội vạ, vừa hôm kia e đến sa đầu dò xong, nay đến quên mang phiếu lại bảo hay sa tiếp để xem lại, e ko đồng ý!


Mới khám đến đây, giờ e đang tuần 7, nghĩ bức xúc mà hoang mang quá các chị ạ! Giờ y đức bác sĩ còn ko?! :-<