Thực ra, cái vấn đề cho-nhận nguyên vật liệu nuôi trồng này cũng có cái khó nói. Ở chỗ là lỡ đâu sau này duyên trời định, hậu nhân gặp nhau mà có tình cảm thì .... Mà cái giống ACE có tý huyết thống với nhau là nó dễ nảy sinh thiện cảm lắm, nên cũng phân xờ vân chút.:-S
Tôi thì cũng chả khó gì trong cái vấn đề này, vì thấy nhiều người phụ nữ gặp trắc trở quá, nghĩ cũng ái ngại cho họ. Nếu 1 ngày nào đó, một người phụ nữ bất hạnh nói với tôi là muốn xin được kết hợp để tạo ra sự sống cùng tôi, có lẽ tôi sẽ đề nghị họ tôn trọng những nguyên tắc của mình trước khi chấp nhận. Đó là gì?
- 1 là: Người đó cần có đứa con mà tôi hiến tặng để yêu thương, chăm chút, chứ không phải là vì bất kỳ điều gì khác. Ưu tiên phụ nữ cô đơn, ngoại hình xin được đặt ở mức bình thường và trở lên.
- 2 là: Phải có đủ sức khỏe, kinh tế chắc cũng không đến mức quá khó khăn. Làm tất cả mọi thủ tục xét nghiệm để đảm bảo rằng cả hai hoàn toàn đủ điều kiện nuôi trồng.
- 3 là: Hai người phải có lý lịch của nhau, để khi cấp bách có thể liên lạc được.
- 4 là: Nếu thành công thì trong vòng 18 năm sau đó, hai bên không được phép làm tổn thương đến gia đình của nhau. Tuy nhiên, có ngoại lệ nếu như đứa con bị đau ốm cần truyền máu... Sau 18 năm thì tùy duyên.!.
- 5 là: Đây là sự tự nguyện cho-nhận ngoài đời, không mua bán, không thông quan ngân hàng tinh trùng, nên tự thỏa thuận hình thức cho-nhận cá nhân :Embarrassment:@};-.
Có thể ai đó thắc mắc sao có quá nhiều nguyên tắc vậy? Nói thì nhiều nhưng đó là những điều cơ bản để có thể thương lượng được với nhau đấy.!. Nhân tiện cũng nói qua về bản thân chút để mọi người biết sơ sơ là thế này:
+ Họ và tên: Có 3 từ (bây giờ không nói đâu :-S).
+ Giới tính: mặc định đã là Nam rồi, chả đổi được.
+ Năm sinh: Lâu rồi quên, để xem lại CMND nhưng hình như là khoảng >30 t