Chào các mẹ. Tham gia wtt đã lâu mà có lẽ chưa bao giờ dám nói lên suy nghĩ của mình. Hn mạn phép xin đc chia sẻ nỗi buồn mà mình đã giữ. Mình lấy ck đc 2 năm. Và cũng là 2 năm trên con đường đi đón con. Cái niềm hạnh phúc mà bất cứ ng phụ nữ nào cũng đáng đc hưởng thì mình lại ko có. Khi cưới về hai vc đi khám ss thì phát hiện ck mình bị tt yếu. Vì thế nên vc mình đã tiến tới IVF ngay từ lần đầu đi khám. Bởi tt của ck mình có 1% dd. Sau 3 lần chuyển phôi thất bại ko biết nguyên nhân thì bs cũng đã cho mình làm bộ xn Anti. Kết quả theo như bs thông báo thì là mình miễn dịch với việc có bầu. Theo như bs phân tích thì vì cái đó mà mình ko thể có bầu dù dùng mọi cách. Mình thất vọng, đau đớn. Vậy là mình ko thể mang thai. Mình tiếp tục hỏi bs là có cách nào ko. Kết quả lại là Ivf. Bs nói sẽ có thuốc hỗ trợ những bệnh nhân ntn nhưng bs ko chắc chắn bất cứ điều gì. Có ngĩa là làm thì cứ làm. Còn đậu hay ko thì đó là việc của may mắn. Và mình đang trong lần chuyển phôi đầu tiên sau khi biết mình ko thể mang thai. Cs thật bất công. Chả được 1 lời hỏi thăm từ ai. Kinh tế thì hai vc tự lo. Có tiền thì tiếp tục chữa còn nếu ko thì kệ hai vc mình. Nhà đẻ mình cũng ko khá giả nên bm chỉ hỗ trợ đc chút ít. Nhà ck thì ko đc 1 lời hỏi thăm chứ đừng nói đến việc giúp đỡ hai vc. Sau khi làm ống nghiệm mọi việc mình đều tự làm. Một mình 1 phòng. Họ cứ vui vẻ, ăn uống xum vầy cháu ngoại... Mình nản lòng lắm. Cảm thấy ko còn thiết tha gì nữa hết. Với mình mọi thứ tan biến hết thật rồi. Còn 1 tuần nữa là biết kết quả nhưng mình nghĩ sẽ chẳng có niềm vui nào đến với mình hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
T cám ơn bạn. Nhưng t ko theo đạo nên...
1 tuần nữa niềm vui sẽ đến với...