MÌnh kể lại câu chuyện về "hành trình chữa đẻ" của mình với mong muốn chia sẻ chút kinh nghiệm, an ủi và tiếp thêm lòng tin cho các mẹ Hiếm muộn.


Đúng là phải dùng từ "chữa đẻ" mới lột tả hết được hêt ý nghĩa và tâm lý của những người đi chữa bệnh vô sinh, đây là câu nói quen thuộc trong các câu chuyện tâm sự của những người cùng đi chữa bệnh.


Mong các mẹ đã từng chữa hiếm muộn thành công cùng vào chia sẻ kinh nghiệm nhé!


MÌnh cưới năm 2002, sau 3 tháng ko thấy gì OX và mình đã thấy sốt ruột rồi, vì BMC mình cưới 6 năm mới có con nên OX sợ di truyền. Chúng mình tiến hành đi khám ngay.


Khổ 1 nỗi từ thời con gái đến lúc này mình ko biết đến khái niệm cũng như kiến thức về sức khỏe sinh sản 1 chút nào cả, nên mới đầu vào BV Bưu điện khám (có bảo hiểm mà), BSỹ kết luận: Viêm âm đạo cấp tính cho Amoxilin uống và chả biết thuốc gì về tự đặt. Trời ơi sau 1 tháng vẫn y nguyên và thậm chí còn nặng hơn vì nhiễm khuẩn, vì cứ thế cho tay vào đặt mà.


Kinh nghiệm 1: Ko nên khám bệnh ở những nơi ko chuyên, đa khoa


Tháng sau mình đc bà chị họ là Bác sỹ giới thiệu đi khám ở Phòng khám của Bsỹ Nguyễn Duy Ánh, bây giờ là P.GĐ BVPS Hà Nội. Bác Ánh kết luận : Viêm lộ tuyến cổ tử cung toàn bộ, động vào chảy máu. Bsỹ chỉ định chồng mình đi xét nghiệm tinh trùng tại bệnh viện. Kết quả tinh trùng 11% di chuyển, yếu nhưng có khả năng thụ thai. Bsỹ ko kê thuốc và nêu lộ trình điều trị. MÌnh thì thấy Bsỹ Ánh chủ yếu khám và theo dõi thai, mặc dù đi tu học chữa Vô sinh ở Pháp về, có lẽ do chữa vô sinh vừa khó, vừa lâu lại ít tiền nên Bsỹ ngại. Bà chị mình sốt ruột bảo thôi mày cứ đi chữa Lộ tuyến đã. Trong khi chưa chữa cứ đến kỳ là mình lại siêu âm trứng và tiến hành bình thường nhưng vẫn kó có kết quả.


Kinh nghiệm 2: Ko nên đến chỗ Bsỹ nổi tiếng, giỏi nhưng ko chuyên hoặc ko muốn chữa về Vô sinh.


Chị mình giới thiệu đến phòng khám của 1 y tá và 1 Bsỹ Hương của trung tâm y tế Quận Ba đình trên đường Hoàng Hoa Thám. Đến đó Bsỹ khám lại và chỉ định mình đến đó đặt thuốc 2 ngày 1 lần trong 2 tuần, đến hết kỳ kinh sau sẽ đốt Lộ tuyến. Mình răm rắp nghe theo lời bác sỹ và cũng ko biết tý gì về bệnh này cũng như cách chữa trị, sau 2 tuần kiêng khem đặt thuốc Bsỹ Hương sử dụng biện pháp đốt điện để đốt Lộ tuyến cho mình rồi bảo về Kiêng 1 tháng.


Đây là những ngày mình cảm thấy chán nản, tuyệt vọng buồn kinh khủng, đi chữa mà ko biết có khỏi có thể có con đc không, cứ nghĩ mình mà ko có con thì tương lai sẽ thế này, thế kia, đi đâu làm gì mình cũng để ý đến chuyện này, mình hay tại cái số mình nó như vậy, mình thuê nhà hay mua đất cũng phải gia đình Vô sinh ko có con, v....


Thời gian này mình lại gặp lại 1 đứa bạn cưới cùng đợt nó tâm sự cũng bị Viêm LTCTC và chữa chỗ Bsỹ Lan - 17 Nhà Chung khỏi cái có baby ngay. Đốt điện đc gần 1 tháng mình lại thấy bị ra máu thế là mình lại đến chỗ Bsỹ Lan khám, Bsỹ kết luận vết đốt điện đang bong vảy, chỉ định đến rửa, bôi thuốc bedladin, đặt thuốc uống và tiêm kháng sinh trong 7 ngày, hết kỳ kinh sau khám lại. Sau khi khám lại mình lại đc chỉ định điều trị tiếp trong 7 ngày. KQ khỏi lộ tuyến hoàn toàn.


Kinh nghiệm 3: Cứ đến chỗ Bsỹ nào chuyên tâm vào chữa phụ khoa và chữa cho khỏi cho nhiều người để chữa bệnh phụ khoa - không hẳn là Bsỹ chữa vô sinh cũng đc.


Sau đợt điều trị này mình có đi theo dõi trứng rụng, trời ơi tại phòng khám này nghe mấy người nói tại vì chị đi đốt rồi áp lạnh LT CTC nên mới ko có e bé, mình nghe hoảng quá nghĩ thôi chết thế này mình bị vô sinh cả đời mất, đến gần ngày trứng rụng mình bảo OX thôi cứ oánh nhau mấy ngày cho chắc. Tháng đấy mình cũng ko hy vọng gì đi Sapa chơi tá lả, chèo đèo lội suối rồi 2 VC oánh nhau tơi tả.


Mình lại nhờ cậy 1 Bsỹ Viện C và hẳn Viện chữa cho nó yên tâm, vào đây mình đc chỉ định làm 1 loạt các xét nghiệm, và ở đây mình cũng gặp nhiều VC từ các tỉnh lấy nhau 8,9 năm ko có con đi chữa bệnh, mình nghĩ thương họ rồi thương cái thân mình, nhìn thấy các bà bầu mà mơ ước ngưỡng mộ. Kết quả xét nghiệm ko vấn đề gì và Bsỹ dặn mình sạch kinh thì đến chụp Tử cung - Vòi Trứng (TC-VT), lúc về đi qua buông chụp TC-VT thấy mọi người chụp xong ngất xỉu mà mình sợ quá.


Mình mong chờ đến kỳ để cho xong rồi đi chụp mà mãi ko thấy, mình ko dám hy vọng, ko dám thử que, mình chỉ sợ lại thất vọng như những tháng trước. Đến khi chậm Kinh đc 7 ngày mình mới dám thử, kết quả là 2 vạch, 2 VC mình mừng quá báo luôn cho 2 bên nội ngoại. Và kết quả bọn mình có đc 1 girl baby năm nay đã 4 tuổi.


Kết luận: Vậy nguyên nhân Vô sinh của VC mình là do Viêm LTCTC, vậy bác nào bị bệnh này thì cứ theo chỉ định của Bsỹ mà điều trị đốt điện, tia laser hoặc áp lạnh nhé, đừng vì những lời nói linh tinh mà ko làm. Khi bị bệnh này nó sẽ làm thay đổi môi trường cổ TC do vậy tinh trùng vào đây sẽ chết nghẻo, ko qua nổi. Chúng ta cứ chữa bệnh để laọi trừ 1 nguyên nhân VS đã nhé.


Tập 1 đã vậy tương tập 2 cứ thế ngon lanh mà tiến, nhưng tình hình tập 2 còn bi đát hơn.


Ơn trời, mặc dù tập 1 mình chữa chạy vất vả nhưng quá trình mang thai của mình tương đối suôn sẻ, và sinh baby nặng 3,5kg.


Sau khi baby được 2 tuổi mình đã nghĩ ngay đến kế hoạch tập 2, trong quá trình mang thai do thay đổi nội tiết nên mình bị viêm nấm ngứa suốt ngày, đẻ xong tiếp tục bị viêm nhưng mình không dám chữa chạy gì vì đang cho e bé ti mẹ, đi khám thì mình được biết là sau khi đẻ (đẻ thường) mình lại bị Viêm Lộ tuyến CTC, nhưng mức độ vừa phải ko nặng lắm, có kinh nghiệm tập 1 rồi lại tham khảo thêm nhiều thông tin nữa mình quyết định đến viện 108 Áp lạnh.


Quá trình áp lạnh chữa Viêm LT CTC ai nhanh nhất cũng phải mất 4 tháng, 2 tháng áp 1 lần, sau đó khám lại rồi áp tiếp, như mình thì mất 6 tháng, áp tất cả 3 lần, lần cuối cùng ko biết có phải do 2 VC mình ko kiêng đc vẫn hành động hay không mà kết quả khám vẫn còn, nhưng chút xíu thôi, mình chán quá không làm tiếp nữa.


Kinh nghiệm 4: Chữa Viêm LT CTC nếu muốn nhanh triệt để hơn nên sử dụng phương pháp đốt bằng tia laser, áp lạnh mình ko biết mức an toàn tới đâu nhưng rất mất thời gian. Như mình đốt điện để có tập 1 vẫn OK, có điều khi sinh nở hơi khó vì do có sẹo ở CTC, nhưng kết quả mình vẫn sinh thường được.


Sau tập 1 mình nghĩ chắc bệnh của mình ko có em bé được chỉ do Viêm LT CTC nếu chữa xong là OK, VC chồng mình bắt tay vào kế hoạch tính toán để sinh con trai.


Đầu tiên mình được 1 chị ở Cty rủ đến chỗ bà Loan - Trần Quốc Toản, bà này áp dụng phương pháp hàng ngày đến rửa âm đạo rội nước muối để làm thay đổi môi trường âm đạo, đến ngày trứng rụng thì hành động, bà ý cứ bảo đến từ đầu kỳ kinh làm cho đến sau 2 ngày sau khi trứng đã rụng, mỗi ngày 30K, bây giờ hình như là 50K, song song đó là chồng phải ăn kiêng những món bổ cho tinh trùng Y và xét nghiệm xem đc bao nhiêu % Y, mình theo được 2 tháng thấy ko có kết quả và mình cho rằng phương pháp này cũng ko khoa học vì thấy ko nhất thiết phải đến từ đầu kỳ kinh, cứ như bảo người ta đến làm để lấy tiền nên mình ko thích và thôi, mình cũng nghĩ mình ko thuộc dạng nhạy nếu theo phương pháp này sẽ rất lâu rất tốn kém. Nói vậy ko có nghĩa mình phủ định hoàn toàn, mình đã chứng kiến chị đi làm cùng mình đã tính đc con gái và 1 chị ở gần nhà mình theo bà ý cũng tính được con trai chỉ sau 2 tháng. Do vậy nếu ai nhạy thì theo bà ý tính toán sinh trai gái cũng ổn.


Được nhiều người mách tiếp theo mình tìm đến Đông y là Ông Y Gia - Phố Nguyễn Công Trứ, hic hic ông này chuyên gia bán thuốc tính con trai, thế mà nói mãi ông ý mới nhận, lại còn bắt đợi mấy tháng mới được lấy thuốc. Phương pháp của ông này là cho cả vợ, cả chồng uống thuốc Đông y (thuốc đã được tán, mang về hòa nước uống), chồng thì để tăng tỷ lệ Y, vợ kích trứng và cải thiện môi trường âm đạo, khi đến ông ý dùng cái máy khỉ gì cầm chấm vào tai đo xem có bị tắc VT ko, và nói mình ko sao cả, về uống thuốc, sau 12 ngày đi siêu âm trứng và mang kết quả đến ông ý xem, trời ạ trứng của mình bình thường đã to toàn > 30mm rồi, uống thuốc của ông ý Trứng lên tận kích thước > 40mm, như những người khác ông ý cầm cái đũa đo đo ở thắt lưng xem trứng khi nào rụng và về bảo hành động 2,3 ngày liền, mình tham khảo nhiều sách nên khoa học hơn, mình đi siêu âm đến khi nào rụng thì mới hành động, báo hại trứng đã to thế rồi mà siêu âm 4,5 lần vẫn chưa thấy rụng, thôi về cứ hành động.


Theo ông này bụng tôi lúc nào cũng thấy trướng hết cả lên, chắc là do uống thuốc và trứng to quá.


Sau 3 tháng theo Đông y không có kết quả, với lại mình thấy ở cty mình 1 chị theo uống thuốc 8 tháng, đến khi có baby ông ý đo đo xem xem gì mà bào 99% là con trai, đến khi siêu âm gái, 3 bà vợ của 1 gia đình hàng xóm nhà mình, cũng lấy thuốc ở đấy uống cuối cùng 3 thị mẹt ra đời, trong đó có 1 bé bị não nên mình Stop luôn. Đúng là mình cũng ko được kiên nhẫn lắm.


Đến lúc này mình bắt đầu nản việc tính toán trai gái rồi đấy, nhưng ông chồng mình thì vẫn muốn, vì con trưởng mà, ko biết đi đâu ông ý lại gặp ông bạn, ông này là Bsỹ, vợ dược sỹ, cũng con trưởng đẻ đứa đầu là con gái rồi, đến đứa thứ 2 tiến hành bình thường cũng sợ nên chọn phương pháp IUI, bạn ông ý là Bsỹ Viện PSHN làm cho, OX mình thấy cũng khoa học về bảo mình theo.


Để tính con trai thì bắt buộc phải siêu âm trứng cho đến khi rụng mới tiến hành, Bsỹ chỉ định ngày thứ 10 vòng kinh đi siêu âm, trứng mình vừa to vừa lâu rụng nên biết vậy ngày thứ 12 mình mới đi, về Bsỹ bảo to quá, ko tốt cho tiêm thuốc kích rụng trứng đồng thời 2 VC kiêng oánh nhau 1 tuần. Mặc dù đã tiêm thuốc kích rụng, nhưng do tâm lý hay sao mà trứng mãi vẫn ko rụng, Bsỹ kết luận trứng ko rụng đợi chu kỳ sau, thế là mất 1 tháng, đến tháng thứ 2 bsỹ cho mình uống thuốc kích trứng tư khi có kinh, bsỹ bảo để tăng chất lượng cho trứng chứ trứng to quá ko tốt (thêm 1 nỗi lo là mình bị bệnh trứng to), tình hình vẫn thế tiếp dĩên, trứng vẫn to, siêu âm đến 6,7 lần ko rụng, cso tiêm thuốc kích rụng trứng, nhưng ơn trời thángnày trứng có rụng và tiến hành làm IUI lần 1, sau 14 ngày hồi hộp thử que, KQ 1 vạch, hôm sau QKĐ. Nhưng ko sao cả mình tự an ủi có người làm 6 lần mới đc, tháng sau lại tiếp tục, cũng như tháng trước, mình cũng uống và tiêm thuốc kích trứng, mình thấy hy vọng tràn trền vì tháng này có những 2 trứng to và rụng, tiến hành IUI lần 2, sau 14 ngày chồng giục thử que mình ko dám thử, sang nào ngủ dậy cũng nhìn vào quần chíp, ko thấy gì cả hy vọng, đến sáng ngày thứ 16 vẫn thế, hy vọng, bụng bảo dạ mai mua que thử, hic hic chiều đến bắt đầu thấy hiện tượng QKĐ, ÔI trời mình chán chả buồn nói năng gì, stress......


Kinh nghiệm 5: Nếu tâm lý căng thẳng quá trứng rất khó rụng. Mình cũng biết thêm thông tin nữa là trứng to không tốt, trứng có thể có tháng rụng và có tháng ko. Có người trứng mãi ko rụng gọi là trứng nước cuối cùng phải đi nội soi để chọc cho nó vỡ ra.


Đến phương pháp IUI mà cũng ko được mình chán nản thực sự, nhất là BMC thì liên tục giục đẻ tiếp, mình đã suy nghĩ nhiều và sụt mất mấy ký, mình gọi điện bảo BSỹ thôi cho đi chụp TC-VT xem sao, trước khi làm IUI bsỹ đã bảo mình làm nhưng mình nghĩ chắc chả sao, hơn nữa lại tính đẻ năm Lợn vàng còn mỗi 2 tháng nữa nên thôi. Sạch kinh 2 ngày mình đi chụp TC-VT, KQ phim nét như sony tắc đen sì ko nhìn thấy gì cả. Mình choáng váng, mọi niềm tin đều sụp đổ, nhất là khi bác sỹ bảo chỉ có mỗi phương pháp mổ nội soi, mà chưa chắc đã thành công. Mấy ngày liền mình như người mất hồn đi hỏi thông tin tá lả lên mạng search và cuối cùng quyết định ko mổ nội soi, đi bơm thuốc thông vòi trứng.


Mình dành 1 ngày đi tham khảo mấy chỗ mọi người mách, cuối cùng chọn Bsỹ Trung - Yên hòa Cầu giấy vì mìh thấy phương pháp của ông này khá khoa học và tin tưởng được, hơn nữa ông ý chuyên chữa thông tắc TC-VT, có rất nhiều bệnh nhân đến đây chữa.


Tại phòng khám của Bsỹ Trung mình gặp rất nhiều người cũng hoàn cảnh, đến đây ai cũng OPEN về chuyện của mình, lúc này tâm lý của mình đã đỡ hơn rất nhiều và yên tâm chữa trị. Phương pháp của Bsỹ Trung là Bơm thuốc bằng áp lực trực tiếp vào tử cung và vòi trứng, thuốc để chữa viêm và áp lức để tách dính, cùng lúc phải uống rát nhiều kháng sinh loại năng nữa, mình uống và bơm thuốc đến mờ cả mắt, do nóng quá, mỗi tháng làm 5 ngày sau khi sạch kinh, sau 3 tháng chụp lại, nếu thông thì sẽ bơm chống dính ít nhất 2 tháng, Cứ mỗi tháng 5 ngày đến xếp hàng chờ đợi và làm và ko biết bao giờ mình sẽ khỏi, có người hỏi 6 tháng đc, người thì 1 năm, người lại 2 năm vẫn chưa được, ông Trung thì luôn nói trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Đến đây thì mỗi người mỗi cảnh nghe đều xót xa cho cái phận Đàn bà, mọi người dùng từ đi "Chữa đẻ" mình thấy chắc là chuẩn nhất, nó bao hàm đủ các khía cạnh.


Sau 3 tháng đi chụp TC-VT lại, kết quả Ứ nước 2 bên, nhưng cũng an ủi hơn là đã nhìn thấy 1 đoạn ống dẫn trứng. Lại tiếp tục chữa trị 3 tháng tiếp theo, đến lúc này thì mình trơ hơn rồi, tâm lý đã ổn hơn. Sau 3 tháng lại chụp lại KQ, thông được 1 bên và tắc 1 bên, Bsỹ kết luận bơm chống dính 3 tháng vì có bơm thông nữa thì nó chỉ vào bên thông rồi còn bên tắc ko ăn thua. Trời sao cái số mình khổ vậy, người khác làm thì đc là đc luôn cả 2 bên còn mình lại bị như vậy, mình cũng tự an ủi được 1 bên là tốt lắm rồi, con hơn là ko đc. Đến lúc này chỉ nghỉ chữa làm sao mà có con chứ chẳng thiết con trai gì nữa.


Mình lại tiếp tục đi bơm và uống thuốc, tháng đấy nhà mới mình cũng đang hoàn thiện mình phải đứng ra làm mọi việc vì OX bận, 2 VC cũng chả để ý gì cả, thỉnh thoảng mới oánh nhau, oánh xong rồi mới nhớ ra là ko dùng BCS, Bsỹ đã dặn rất kỹ trong thời gian chữa phải kế hoạch, ko có xác suất chửa ngoài dạ con rất cao, và thuốc bơm vào toàn KS nặng ko tốt. Mìh cũng nghĩ, mìh khó khăn thế chắc cũng chả thể dính được, thế là chả lo gì cả, suốt ngày chi lo thợ thuyền, mua bán, rồi lại leo 7 tầng mang đồ lên nhà mới, bụng nghĩ tháng này chắc giảm cân vì tập thể dục nhiều vậy.


Thế mà quá 2 ngày ko thấy gì cả, mình nghĩ thôi chết, tháng này mà có thì chết, Bsỹ đã dặn thế rồi, chiều mua qua thử, trợi ạ 2 vạch hiện lên mà mình cứ bủn rủn hết cả người, bủn rủn ko phải do vui đâu ạ, mà vì sợ những lời đe dọa của Bsỹ. 2 VC nhìn nhau và bảo, "đúng là nhân tính không bằng trời tính".


Mình đã đến bác sỹ sản khoa bà Minh - 49 Bát đàn để tư vấn xem có nên để hay không, may quá Bsỹ bảo ko sao cả, cứ nên để, thế là mình cũng yên tâm, Phù.......quẳng được 1 nỗi lo.


Kinh nghiệm 6: Kinh nghiệm đi chữa tắc TC-VT, bác nào cần thông tin thêm cứ hỏi mình và 1 lần nữa khẳng định sự quan trọng của tâm lý 2 VC trong việc cấy hái để có em bé.


Câu chuyện này mình đã chia sẽ ở WTT khi mình mang bầu được 4 tháng, mình nghĩ thế là chắc ăn, mình cũng hơi duy tâm 1 chút "nói trước bước không qua" nên đã ko chia sẻ sớm hơn. Nhưng từ 5 tháng đến lúc sinh baby lại là cả 1 câu chuyện nữa, giừo mình bận chút rồi, khi nào có thời gian mìnhlại chia sẽ với các mẹ tiép nhé.