Em bắt đầu thả để có con năm nay mà khi đi khám thì bị lạc nội mạc tử cung, như vậy có con được không ạ?
Chào các mẹ, em là thành viên mới, với cũng chưa có kinh nghiệm hay kiến thức gì. Hiện tại vướng phải căn bệnh này em hoang mang quá không biết phải làm sao.
Vợ chồng em cưới nhau đã được 3 năm rồi, do thấy còn nhỏ tuổi nên 2 vợ chồng cũng lo chí thú làm ăn chưa lo nghĩ gì đến chuyện con cái gì hết. Đến gần 1 năm nay thì em không còn uống thuốc hàng ngày cũng như sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Em cứ để ra vào cổng tự do cho dính bầu để đón con heo vàng năm sau mà ngần ấy lâu vẫn không thấy có dấu hiệu tin vui gì hết trơn hết trọi. Hic!
Vừa tuần rồi em kêu chồng thôi thì hai đứa đi khám lại sức khỏe sinh sản coi sao chứ cưới nhau lâu quá rồi, kiêng quá nên chắc trục trặc. Nghĩ là chỉ khám cho yên tâm thôi, nào ngờ đâu té ngửa, em bị căn bệnh lạc nội mạc tử cung. Tuy chưa có con lần nào nhưng em cũng có nghe nhiều về căn bệnh này rồi. Có thể căn bệnh này sẽ làm cho phụ nữ khó có con, nguy hiểm nhất vẫn là ''vô sinh"… Vì căn bệnh này sẽ làm cho ống dẫn trứng thu nhỏ lại từ từ rồi tắt nghẽn.
May mắn cho em là ống dẫn trứng hiện tại vẫn chưa bị tắt. Nếu để lâu thêm một vài năm nữa thì em nghĩ chắc cũng tịt đường con luôn. Chồng em biết chuyện tuy không nói nhưng em biết anh ấy có thể đang trách em dữ lắm vì lúc mới cưới được năm đầu anh đã thèm con lắm rồi, giục em hoài mà do em chưa muốn con cái làm vướng bận, còn lo làm ăn kiếm vốn an cư nên khất lần hoài.
Biết rằng cơ hội để có thể mang thai của em lúc này là rất hiếm hoi, nhưng em cũng không ngừng hy vọng vì cũng chẳng phải cùng đường.
Qua câu chuyện của em cũng xin khuyên một số bạn trẻ bây giờ. Em đã là một minh chứng sống thì mong rằng các bạn chớ nên tham công tiếc việc nữa nhen. Tiền tài vật chất mình có thể kiếm lại sau chứ con cái thì khó lắm đấy ạ. Hãy nên đặt gia đình lên đầu tiên rồi sau đó mới tính tiếp nhen.
Em cũng rất mong chị em nào thấy được bài chia sẻ này có thể chia sẻ giúp em một bài thuốc nào đó để trị dứt căn bệnh này chứ không em thấy có lỗi với chồng lắm. Rồi sau này vợ chồng chẳng biết còn đi chung với nhau được không nữa vì cả tuần nay anh toàn đi nhậu để tránh gặp mặt em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1