Em buồn quá :( Năm nay e 22t, ny e 24t. Chúng e muốn có em bé để cưới sớm ổn định cuộc sống . Nhưng đã 1 năm nay chúng em quan hệ, ko dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà tháng nào e cũng có kinh đều. Mới đầu nghĩ chắc ko sao đâu, mình còn trẻ mà, do tâm lý nên chắc chưa được, sinh hoạt chưa điều độ. Nhưng rồi 3 tháng - 6 tháng - 1 năm, cố gắng ăn uống khoa học, tập thể dục...vẫn chẳng có kết quả gì :(( Bọn e chưa thử uống thuốc gì và cũng chưa đi khám. Em vẫn có kinh đều đặn, mỗi tội e hay đau bụng dữ dội, em sợ bị lạc nội mạc tử cung. huhu :( Ny e thì có hơi rối loạn cương dương, dễ bị "xìu" và ra nhanh ý (hơi ngại nhưng e chia sẻ thật sự đấy). Các chị hiểu biết rộng, nhiều kinh nghiệm có thể cho bọn em lời khuyên phải làm gì ko ạ? Bọn em đi làm chưa có nhiều tiền nên ko muốn đi khám rồi thuốc thang tốn kém, trước mắt cứ cố gắng thoải mái tâm lý đã. Em thích có em bé lắm :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1