Chào các mẹ!


E 24t, mới lấy chồng 4 tháng. Vc em và cả hai bên đều mong con lắm. Giờ đây tâm trạng e rất ko tốt, vừa lo, vừa hối hận. E xin chia sẻ chuyện của mình ra đây cho các mẹ, các mẹ cho e lời động viên:


Ngay sau khi xxx đc 7 ngày, e đã mua que về thử, cho đến tận ngày thứ 12 thì 2v. E mừng lắm. Tự 1 mình đi khám để mang tờ giấy kết luận đã có thai về khoe xã và cả nhà. Nhưng ko ngờ đó là hàn động mở đầu của chuỗi những việc àm ngu xuẩn chuốc hại cho con và lo lắng cho cả nhà của em


Đi khám khi mới 12 ngày, chưa chậm kinh ( sao e ngu thế cơ chứ), bs xn thì hcg dương tính, siêu âm chưa thấy túi thai trong tc + có dịch douglas+ e cũng hay đau bụng dưới nhưng ko ra máu -> kl: TNTC. E suy sụp, khóc đến sưng cả mắt. Về nhà, nói vs mẹ chồng. Mẹ động viên và sáng hôm sau đưa ra pk Hoa Hồng- 2b Triệu Quốc Đạt ( e thêv sẽ ko quay lại đây 1 lần nào nữa) khám bs Tuyết Lan. Bs bắt sa đầu dò, xét nghiệm máu, đọc kết quả thấy như hôm trước, hgc: 140,9 nhưng dich Dougas đã giảm hơn nửa. Bs xem kết quả rồi phán: nghi sảy qua vòi trứng, rồi yêu cầu em nằm lên khám phụ khoa. E ngần ngừ vì sợ hại con nhưng vẫn phải lên. Nào là mỏ vịt, nào là lấy tay, ấn và chọc rất mạnh ( e cảm tưởng như bà ấy muốn chọc con em ). Không thấy gì, yêu cầu 3 ngay sau quay lại xn máu, xem hcg có tăng ko?


3 ngày đó, e sống trong thất vọng. Đến ngày hẹn, e quay lại thử HCG, kq là: 945,9 nghĩa là kl hôm trước của bs Lan sai, bà ý thấy vậy lại bắt e sa đầu dò dù e và mẹ chồng cũng ngại ngầm vì sợ sa ảnh hưởng đến con. Vẫn chưa thấy túi ối ( mới có 3 tuần thì thấy vào mắt à?!). Bà ý lại đè e ra và cho cái mỏ vịt gớm ghiếc vào em, rồi lại lấy tay. Lần này, thọc rất sâu và đau, lại còn phán 1 câu xanh rờn" cô vừa chạm vào khối gì đó mềm mềm, hình như TNTC của cháu" ( e muốn banh bà ý ra mất). E có cảm giác bà ý nghĩ là em xảy, rồi khi ko phải như vậy thì bà ý sẽ tác động để cho lời nói của bà ấy là đúng.


Sau một hồi xem xét và ko giải thích đc, bà ấy khuyên em vào viện khám và theo dõi. E thì chỉ nghĩ đến việc vào đó họ lại chọc ngoáy con em là e xót ko thể tả đc nên e quyết định đi về. Được nửa đường thì mẹ e động viên quay lại xem xét cho ngã ngũ. Thế là quay lại


Lúc mới vào, bs khám cho em hỏi: chậm kinh bn ngày? E nói chưa. Bs hỏi thế tại sao lại vào? E tl là bị đau bụng + có dịch nhưng ko ra máu + chưa thấy túi ối. Bsy mắng luôn: sớm thế thì ko chắc thấy túi ối đâu, đau bụng ko ra máu thì bình thường còn dịch thì trứng và tinh trùng mới thụ tinh cũng có thể có, chứ đâu riêng gì TNTC. Thế ai bảo em vào đây?" E ko nói


Nói thế nhưng bác sy cũng cho em sa đầu dò +phụ khoa+ xn máu. Kết quả khá tốt: dịch cùng đồ chỉ có 20 chứ ko phải 30 như Ngoài phòng khám và đặc biệt là đã thấy hình ảnh nghi là túi thai trong tử cung kt:2,4mm chứ ko phải là chưa có gì như ngoài kia.


Bsy bao ko vấn đề gì, về nghỉ ngơi. Tránh đi lại nhiều. Nếu ra máu hoặc có gì bất thường vào viện luôn


Bây giờ thì em đang nằm nhà và viết top này. Chỉ thấy thương con, mới được hơn 3 tuần, mà 3 lần sa đầu dò, rồi chọc ngoáy mỏ vịt các thể loại. Chỉ cầu mong con trộm vía, khoẻ mạnh, đừng làm sao. Thương con lắm. Và xin lỗi con nhiều nữa. Chỉ tại cái tội, hay nghĩ ngợi, lo lắng đi thăm khám lung tung của mẹ thôi. Ngàn lần mong con khoẻ mạnh và xin lỗi con



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Memimitomy